Anh à, hè sang thu tới mà anh chưa đến, khung trời trong đầy một nỗi nhớ. Vòng tuần hoàn này lặp lại với em đã 30 năm. Một mùa thu Hà Nội nữa đã về, chiều thu hồ Tây thật đẹp, những tia nắng vàng nhạt, những ngọn gió hiu hiu mát, trên mạng có các bài báo gợi ý những địa điểm hẹn hò mùa thu Hà Nội khiến lòng em xao xuyến. Trong em luôn ao ước có một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu thương thật sự để có thể chia sẻ và đồng hành cùng nhau.
Em cũng giống như bao đứa bạn thời niên thiếu khác, lớn lên bằng những giọt mồ hôi của mẹ dưới đồng trưa. Dù cuộc sống gia đình không khá giả nhưng em cảm ơn và xúc động những lo toan toàn vẹn của bố mẹ dành cho mình từ thời thơ ấu tới giờ. Em vẫn mong muốn được gần gũi, quan tâm, chăm sóc họ, vậy nên em không muốn lấy chồng xa nhà. Mong anh trong khoảng bán kính cách trung tâm Hà Nội tầm 40-80 km trở lại để tiện chăm sóc gia đình hai bên.
Em - người con gái bình thường có dáng người nhỏ nhắn, cao 1,55 m, nặng 42 kg, luôn cười thật tươi, thiện cảm với mọi người xung quanh. Em sống chân thành, hướng thiện, tích cực và lan tỏa năng lượng đó tới mọi người. Vì vậy, cuộc sống của em, em cảm thấy khá vui vẻ khi cảm nhận được tình cảm của mọi người đối với mình. Có mấy người đồng nghiệp vẫn nói đùa: "Vì em được nhiều người xung quanh yêu thương rồi nên ông trời chưa đưa đến cho em một người...".
Em làm công việc văn phòng tại Hà Nội, ổn định, lương khoảng nhân đôi bình quân GDP của Việt Nam (em muốn thông tin về mình đầy đủ nhất). Em thấy kiếm tiền không phải dễ dàng nên trân trọng sử dụng chúng hợp lý. Với em, tiền là công cụ để giúp mình gia tăng thặng dư, là phương tiện để mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn, không hẳn kiếm tiền là để tích lũy.
Cuộc sống của em hiện tại khá đơn giản, bắt đầu ngày mới với bản nhạc không lời, chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa rồi đi làm. Trong giờ làm, em thường tập trung trọn vẹn thời gian cho công việc, ít lướt mạng hay trò chuyện riêng tư (nếu làm quen, em trả lời anh muộn, hãy thông cảm cho em nhé). Chiều về em đi dạo hoặc tập yoga, sau đó nấu ăn tối. Em nấu ăn không được khéo lắm, vì em ăn uống đơn giản, chủ yếu là các món hấp và luộc. Nếu có anh, em sẽ vì anh học nấu những món anh thích. Em cũng thích được chăm sóc anh. Sau đó em đọc tin tức chút, em chỉ đọc VnExpress thôi, thích mục Góc nhìn, thị trường tài chính. Thi thoảng em đọc sách cho thêm thi vị.
Tình yêu có sức mạnh to lớn và em tin như vậy. Mẹ vẫn nhắc nhở: "Thuận vợ thuận chồng tát cạn biển Đông". Với em, thực sự khó miêu tả thế nào là "thuận", nhưng em tin khi đã có cảm xúc với nhau, hãy lắng nghe để hiểu nhau, có hiểu mới có thương, có thương mới có thể cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Em không mong ước gì cuộc sống xa xỉ, chỉ mong chúng ta luôn có thái độ tích cực với cuộc sống, luôn tiến về phía trước. Anh hãy là người đàn ông tốt bụng, hào sảng và biết rõ định hướng của bản thân để em cảm thấy an tâm nhé.
Thư gửi anh, em miêu tả về mình là chính, về chuyện chúng ta. Tương lai của gia đình nhỏ, mình sẽ cùng bàn bạc. Nếu anh có cảm xúc với em, cảm thấy phù hợp với những quan điểm của em, hãy gửi thư nhé, để thu này, đông nay mình có nhau.
Thân gửi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thị Hà
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ