Anh nghĩ về người vợ và mái ấm nhỏ của mình trong tương lai cùng hai bên nội ngoại. Anh vẫn luôn mạnh mẽ đối đầu với nhiều sóng gió trong cuộc sống. Với nam giới, những điều đó thực sự đơn giản nhưng cũng không tránh khỏi những lúc cô đơn cần người thấu hiểu và bên cạnh. Qua dòng thư anh cũng mong muốn tìm được người phù hợp với bản thân, gia đình và hoàn cảnh, nhận được sự tin tưởng và đồng hành cùng em.
Chia sẻ về anh chút: Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cao ngoài 1m7, ngoại hình cân đối. Anh đang làm công việc liên quan tới giáo dục, theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích. Nếu em thích anh chàng trắng trẻo thì anh không phải, vẻ ngoài anh nam tính nhưng cũng rất hiền à. Gia đình của anh truyền thống xen lẫn hiện đại (truyền thống trong các dịp lễ tết, nội ngoại hai bên; hiện đại trong nuôi dạy con cái, tôn trọng cuộc sống riêng và hai bên nội ngoại). Gia đình anh cơ bản, phụ huynh hiền hậu và luôn yêu quý các cháu, nhưng anh nghĩ để nuôi dạy chúng thì chúng ta phải có trách nhiệm rất lớn đó em ạ!
Về tính cách của anh: Anh là chàng trai tích cực, không có các thói quen xấu như bia rượu, thuốc lá, bài bạc... Trong tình cảm, anh không phải thiếu muối, có sự tinh tế và luôn thể hiện sự quan tâm. Nếu có các dịp đặc biệt hay em về muộn, hãy chờ đợi bất ngờ từ anh nhé. Những món anh nấu có thể chưa hoàn hảo nhưng dần dần cũng sẽ ngon đúng không em. Anh nghĩ trong tình cảm những điều nhỏ nhặt vậy cũng góp phần cho cuộc sống gia đình thêm bền chặt và gắn kết. Không biết em có đồng quan điểm với anh không?
Về em, anh mong muốn em là cô gái có ngoại hình bình thường, trắng trẻo và thông minh nhé. Chúng ta có sự đồng điệu trong quan điểm và tính cách. Anh luôn muốn phát triển bản thân, có những thói quen sở thích như: đọc sách, xem phim, đi dã ngoại cuối tuần cùng con cái, thăm hỏi gia đình nội ngoại. Em có chúng thì chúng ta có nhiều chuyện để nói.
Quan điểm của anh trong tình cảm thoáng lắm, nếu em có thích ai hay cảm tình với ai thì việc ai chủ động không quan trọng, miễn là em khéo léo và tinh tế trong việc thể hiện cho bạn nam thấy. Cá nhân anh không phải là quá xuất sắc hay học rộng hiểu cao, nhưng luôn có suy nghĩ muốn hoàn thiện thì mình sẽ làm được, và có câu nói: Muốn gặp người xuất sắc thì bản thân cũng phải trở thành người xuất sắc, vì thế anh vẫn đang nỗ lực hoàn thiện và thay đổi mình đây.
Trên là những chia sẻ về bản thân anh, cảm ơn em đã đọc và lướt qua nó. Chúc em và gia đình có kỳ nghỉ lễ dài thật vui vẻ và yêu thương nhé. À, anh có những nguyên tắc trong hẹn hò rất thú vị đó, rất muốn chia sẻ cho em nghe. Hãy liên lạc anh sớm nhé, nghỉ lễ anh cũng rảnh nè, nếu em sắp xếp được chúng ta cùng đi cà phê nhé.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoàng Minh Sơn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam