Khoảng thời gian này có lẽ áp lực nhất với người độc thân, khi đối diện những câu hỏi từ gia đình, từ những người thân yêu rằng khi nào lấy chồng, khi nào cưới vợ. Anh cũng không dám về tết vì đối diện những điều đó. Anh hiểu, dù có buồn nhưng không giận họ, họ thực sự quan tâm và lo cho mình, chỉ muốn mình hạnh phúc, muốn mình có người bầu bạn, muốn mình có đôi có cặp, có một tổ ấm như bao người. Đôi lúc chúng ta chạnh lòng vì hình ảnh vô tình, ấm áp, chứa đựng sự quan tâm của một ai đó trên đường, một cái lắm tay đan vào nhau khi cùng đi bộ, một cái ôm khi ngồi trên xe, một cái vuốt tóc khi ngồi ăn cùng. Giá như mình cũng có ai đó bên cạnh, sao họ được như vậy còn mình thì cô đơn? Có lẽ nhiều người có cảm giác như anh.
Anh cũng muốn mình có những khoảnh khắc bình yên như vậy, rồi vì nhau chúng ta sẽ cố gắng hơn, sẽ thay đổi, nhường nhịn nhau để hợp nhau hơn, để tốt hơn và bền vững hơn. Chẳng ai sinh ra đã phù hợp, chỉ là vì nhau mà thay đổi và cố gắng. Anh sinh năm 1987, ở Dĩ An - Bình Dương, cao 1m66, nặng 55 kg. Nhà anh có 7 anh em, anh là thứ 5, con trai út, tất cả đã có gia đình riêng. Bà ngoại anh hơn 80 tuổi vẫn nhắc anh suốt chuyện lấy vợ mỗi lần về quê Thanh Hóa thăm bà. Mẹ anh cũng giục anh cưới. Anh muốn họ yên tâm sống, không phải lo cho anh nữa khi anh có một tổ ấm riêng, có một người bên cạnh. Anh không đặt ra tiêu chuẩn gì cụ thể nhưng đánh giá cao sự nghiêm túc và tích cực. Mong sớm gặp được em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nam