Anh sinh cuối thế hệ 8X, sống gọn gàng, sạch sẽ và có phần chăm chỉ. Anh từng nghe đâu đó rằng: "Phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy lười một chút thôi". Ý anh không phải là lười biếng, mà là đừng ôm hết mọi việc, hãy để hai người cùng san sẻ, cùng vun vén. Anh nghĩ vậy vì mong em sau này không còn cảm thấy quá áp lực trong cuộc sống hôn nhân.
Cuộc sống muôn màu, mỗi người một góc nhìn, nhưng với anh để đi cùng nhau đường dài cần ba điều: tôn trọng – chia sẻ – nhẫn nhịn nhau. Còn phân tích sâu hơn thì chắc để dành sang những email tiếp theo... khi mình có thêm chút duyên để nói tiếp. Anh không phải kiểu người "thả thính", nên câu chữ của anh có phần thẳng thắn, chân thành và hơi thực tế. Nếu em gửi email cho anh, hãy chấp nhận đúng con người anh như vậy.
Người con gái anh tìm là người giản dị, hướng về gia đình, yêu quê hương. Em đẹp theo cách của chính mình, không cần chạy theo xu hướng, chỉ cần có công việc ổn định, có suy nghĩ tích cực là đủ. Hiện anh sống và làm việc tại Hà Nội, quê cũng không xa Hà Nội. Nếu em ở gần thì tốt, còn yêu xa với anh là chuyện duyên nợ. Anh và em đều có ưu điểm, cũng có những điều chưa trọn vẹn. Nếu có cơ hội, chúng mình có thể cùng giúp nhau hoàn thiện bản thân. Cuối email, anh chỉ muốn nói một câu: Hãy yêu ưu điểm của nhau và học cách cùng chung sống với những khuyết điểm của nhau. Bài viết khó tránh khỏi thiếu sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Chúc các em khi đọc bài có thêm niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhật Ánh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam
