Người đời thường nói: không nên ôm mộng tưởng quá đẹp hoặc yêu một người mà ta không nên yêu. Nhưng ta lại nói: nếu như có một ánh mắt hay một nụ cười khiến ta rung động, quên đi cả bản thân, mối tình đó đáng để ta theo đuổi. Thế nhưng trong tình yêu làm gì có chuyện một người ngỏ ý, người kia gật đầu.
Vẫn biết mùa nào cũng đẹp, nhưng mùa thu lại có nét đẹp rất riêng, vừa buồn man mác vừa lãng mạn trữ tình, vừa thơ mộng hư vô vừa trần ai thực tế. Điều đó đã thôi thúc người cô đơn có đủ can đảm gieo duyên gửi gắm lên đây những chia sẻ, hy vọng về tương lai hạnh phúc.
Năm nay anh 33 tuổi, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đều yên bề gia thất, vậy mà anh vẫn mỉm cười và thường nói "có người đi nhanh, người đi chậm, còn anh là do duyên chưa đủ đầy". Trong tình yêu, anh tin vào duyên số và cũng tin vào sự cố gắng của cả hai người. Ảnh hưởng bởi hai thế kỷ mà tư tưởng anh pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, nên anh có thể thích ứng được với mọi điều kiện hoàn cảnh. Anh ra xã hội khi còn khá trẻ, sự cọ sát tạo cho anh những trải nghiệm về cuộc sống sâu sắc, đủ nhận biết thị phi, phải trái ở đời.
Về chuyện tình cảm, anh nghiêm túc với mối tình một - một, "duyên do trời định nên giờ vẫn chưa gặp được tri âm". Thành bại ở đời hơn nhau ở tổ ấm, con người trong mỗi chúng ta đến cuối cùng ai cũng phải hướng về, phải không? Nhưng ai nắm lấy tay ai đến cuối cùng, gắn bó chia sẻ những buồn vui và cùng giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống nữa? Hơn thế tình yêu của con người thay đổi từ từ theo thời gian. Nếu không đủ yêu thương, trân trọng, sự bao dung,... kết quả nhận lại có lẽ chỉ là cuộc tình tan vỡ.
Mong anh và em cùng thỏa đức nhân - lễ - nghĩa - trí - tín, cùng hướng đến mối tình trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc, ở đó có sự đồng cảm và tiếng nói chung nhất trong mọi vấn đề thông qua "quá tình tìm hiểu". Anh sống thiên về tình cảm, nội tâm sâu sắc, chu đáo, là người nặng tình, không hoa lá nên trong tình yêu sẽ khiến đối phương an tâm phần nào.
Qua phần chia sẻ nho nhỏ ở trên, em có thấy sự tương quan giữa chúng ta, hay như thể thấy lá mà chẳng thấy hoa, em gửi mail cho anh để mình cùng hiểu và cảm nhận về nhau nhiều hơn nhé.
Những lời chúc tốt đẹp gửi tới em.
Thân ái.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quyền
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ
- Giới tính: Nam