Về ngoại hình, anh hơi bị lùn và béo, cao có 163 cm nhưng nặng tới 70 kg, mặc dù vẫn tập gym đều. Về kiến thức và trình độ thì cũng làng nhàng, chẳng hơn ai, lúc trước anh cũng hơi tự kiêu về mấy thứ như bằng cấp, điểm IQ, kiến thức tổng quát của mình. Anh còn có tật tiêu xài quá hoang phí nên mãi không khá được, may mà cũng tranh thủ kiếm được một chỗ chui ra chui vào và một ít tiền để cưới vợ cùng các khoản khẩn cấp.
Anh cũng hơi nhát gan vì từ khi ra trường đến nay gần 18 năm rồi mà mãi vẫn làm ở một công ty, không dám thay đổi, có nhiều cơ hội kinh doanh riêng mà chưa thực hiện được. Tình cảm của anh cũng khá lận đận, chẳng hiểu sao mãi chưa thành mặc dù trong đa số trường hợp phụ huynh bên kia đều ủng hộ; thôi thì cứ tiếp tục, không nản chí vậy. Điểm hạn chế cuối cùng là khi chơi với bạn, anh thường tự chịu thiệt. Anh có rất nhiều bạn. Anh nghĩ những điểm yếu này sẽ khó thay đổi được, nếu em nghĩ anh như thế cũng là lẽ thường thì liên hệ anh nhé, anh sẽ đợi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vinh Long
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam