From: Nguyen Hung
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, March 18, 2006 9:18 AM
Subject: Thân gui anh Tien
Tôi cũng là một người đàn ông; tôi hiểu cho hoàn cảnh của anh và rất thông cảm với anh. Tôi không có nhiều thời gian để nói về chuyện này, nhưng tôi mong rằng những gợi ý của tôi sẽ giúp cho anh được một số điều:
Anh có những ưu và nhược điểm sau:
Ưu:
1/ Tôi nhận xét thấy anh là một người đàn ông tốt, chịu khó chăm sóc vợ con, làm những việc làm của gia đình thay cho người phụ nữ trong gia đình.
2/ Xét về mặt tổng quan thì anh là một người đàn ông chu đáo, là mẫu người đàn ông thực hiện công việc gương mẫu cho những người đàn ông trong mơ của các cô gái.
Nhược:
1/ Anh là người hiền lành và thụ động quá, mà người đàn ông trong mơ khác với người đàn ông ngoài thực tế rất nhiều. Người phụ nữ sống với người đàn ông thực, và mơ tới mẫu người lý tưởng trong mơ; nhưng không có ai có thể sống với người đàn ông trong mơ cả, cho dù người đó có tốt đến mấy.
Có một điều mà tôi muốn anh hiểu là một cuộc sống yên bình quá chính là điều sẽ giết chết đức tính hy sinh của người phụ nữ, vợ anh. Anh cứ thử nghĩ xem, thiên chức trời phú cho nhân loại từ thời tổ tiên đã phân làm 2 lĩnh vực khác nhau, và đại diện là ADAM và EVA. Nếu như anh coi cái xương sườn là một cái khác thì có nghĩa là không đặt đúng vị trí vốn có của nó. Mà khi không đúng vị trí thì nó sẽ mất sự phát huy tác dụng, còn chưa nói đến vấn đề phản tác dụng.
2/ Anh luôn muốn dành hết những điều tốt đẹp cho vợ con anh; tôi sẽ nói với anh một câu nói của người nông dân từ thời đầu thế kỷ 19: “Không có gì êm đềm hơn giấc ngủ, và ngọt ngào nhất vẫn là mật ong”. Vậy anh thử nghĩ xem, ai cũng muốn sự êm đềm và ngọt ngào, nhưng không ai có thể ngủ cả ngày và hôm nào cũng ăn mật ong. Đôi khi một cái tát của người đàn ông lại là niềm hy vọng của người vợ.
3/ Điều cuối cùng này nữa mà anh nên hiểu và tìm hiểu, đó là khi người phụ nữ thay đổi trong gia đình thì có nghĩa là họ có sự thay đổi ngoài xã hội. Theo kinh nghiệm tôi nhận thấy một người phụ nữ thành công trong danh vọng thì vẫn là một người phụ nữ hiền dịu trong gia đình, cho dù họ không có thời gian chăm sóc chồng con. Vợ anh không phải là người phụ nữ thành công, mà có thành công đi chăng nữa cũng không bao giờ đối xử như vậy. Anh nên tìm hiểu xem nguyên do là ở đâu? Có phải do người thứ 3 gây ra không? Và người đó là ai?
Lời khuyên:
Anh hãy sửa bản thân mình theo điểm “nhược" tôi vừa nêu ra nhé! Và hãy trả lời các câu hỏi mà tôi đã hỏi anh.
Chúc thành công!
Nếu rảnh mời anh gửi mail cho tôi theo địa chỉ: nguyenhung7714@yahoo.com