From: Bui Minh Son
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 17, 2006 12:26 PM
Subject: day cohuo con tho, day vo tu thuo bo vo moi ve
Gửi anh Tiến,
Qua đọc trên VnExpress nên tôi rất thông cảm và hiểu tâm sự của anh. Nhìn chung là lỗi của vợ anh, nhưng điều quan trọng nhất là vợ anh đã không chia sẻ cùng anh cho dù là khó khăn hay thuận lợi. Như vậy thì thật khó sống, cuộc sống trong gia đình rất quan trọng nó cũng là nơi mà mình cảm thấy sảng khoái, giảm stress sau ngày làm việc mệt mỏi, và có sức khỏe, sức sáng tạo trong những ngày làm việc tiếp theo. Nhiều khi anh sẽ rơi vào trạng thái không thể hiểu vợ mình như thế nào, vì mình càng cố gắng thì vợ lại càng không hiểu. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh cũng như mối quan hệ gia đình và nhìn nhận của con cái về bố mẹ về xã hội đôi khi sẽ tiêu cực hơn (đôi khi con cái sẽ trở nên lầm lỳ ít nói...).
Nhưng có lẽ tất cả điều này lỗi lớn cũng thuộc về anh là ở chỗ đã không dạy vợ ngay từ thuở ban đầu, đã vậy lại không phê phán ngay thái độ của vợ, để vợ ngày càng lấn lướt. Tôi hoàn toàn không đồng ý một chút nào khi anh dùng vũ lực với vợ vì mình làm vậy còn vi phạm pháp luật. Theo tôi, anh nên họp gia đình và nói rõ ý của mình là không đồng ý về việc này hay việc kia với vợ. Sau đó xem ý vợ anh thế nào và mình phải có quyết định rất dứt khoát, nghiêm khắc buộc vợ phải thay đổi. Tôi nghĩ, người làm sếp như anh thì việc này chắc không khó.
Chúc anh và gia đình hạnh phúc. Tôi tin anh sẽ thành công.
Bùi Minh Sơn