Anh thích lắm vì họ là phụ nữ đảm đang, lễ phép, nhẹ nhàng, thùy mị, dễ thương hoặc ưa nhìn ở ngoại hình, đẹp ở tâm hồn, hạnh kiểm tốt, đạo đức tuyệt vời, không bao giờ sống thử trước hôn nhân, không bao giờ bỏ cuộc những lúc quá khó khăn trong cuộc sống, là một người vợ, người mẹ tốt của gia đình, luôn biết chia sẻ quan tâm, hy sinh cho con cái, không đua đòi, không một lời oán than. Họ xây dựng tình yêu bằng tình yêu đích thực chứ không xây bằng đồng tiền vật chất, tình yêu không vụ lợi và không toán tính. Anh rất kính nể, anh rất tâm phục, rất thích và muốn cưới người phụ nữ truyền thống.
Anh không ngại em nghèo, tệ công ăn việc làm, học thức kém và gia cảnh phức tạp, nên em đừng ngại khi đến với anh nhé. Em đừng tự ti mà hãy tự tin em nhé. Em hãy cho anh biết tất cả về em nhé. Em có thấy đại dịch Covid-19 này không? Nếu chịu khó, chịu cực khổ thì sẽ vui vẻ vượt qua nó dù không dễ dàng gì, không lẽ sau này hai vợ chồng quá khó khăn là đua nhau bỏ trốn trách nhiệm à? Dù không ổn định được cuộc sống nhưng không đói là mừng lắm rồi. Hãy nhìn xuống dưới có rất nhiều người không may mắn được như mình, nên hãy trân trọng những gì mình đang có.
Anh có khuyết điểm là khi quan tâm quá thì anh sẽ hỏi rất nhiều. Có lẽ anh quan tâm thái quá. Nếu có gì khiến em ngộp thì nói cho anh biết để anh giảm bớt lại nhé. Anh không phải là mẫu người hoàn hảo, cho nên sẽ có sự thiếu, sai, sót. Chính vì vậy mong em thông cảm và nhắc nhở giúp anh nhé, anh sẵn sàng sửa đổi. Anh sẽ nói những khuyết điểm của anh cho em biết thêm nữa là anh làm việc khá cầu toàn. Đôi khi anh làm công việc đó chỉ vì tình cảm hoặc vì thích thôi chứ lợi ích thì không có nhiều. Anh biết ở cuộc sống thời buổi bây giờ đại đa số là tiền bạc trên hết, sống rất thực dụng, mà thôi vì không có quyền trách họ, họ có quyền được lựa chọn, anh cũng mặc kệ đời, tâm hồn mình thế nào thì số phận sẽ thế đó, quy luật nhân quả.
Anh cũng có điểm cộng là biết phụ giúp việc nhà cho em, anh không la cà, không bỏ bê gia đình, thuốc lá bỏ luôn, nhậu thì chỉ có 2-3 chai bia là hết, anh chỉ nhậu khi gia đình sum họp, cưới, sinh nhật. Nếu em thích người cao thì anh cũng cao đó em, nhưng hơi ốm, anh không có thói chọc, "thả thính" với gái khi đang có người yêu. Khi anh viết bài này, anh nghĩ là sẽ trò chuyện vài người để xem có thật sự phải là người phụ nữ truyền thống hay không, vì anh sợ là cũng sẽ có trường hợp đọc chưa hết bài hoặc không đọc bài mà đã vội gửi thư cho anh.
Quan trọng nhất là khi gặp nhau, em có thích anh hay không, vì thích mới đến với nhau được.
Khi xác định hẹn hò rồi thì anh chỉ dành thời gian cho một người thôi, em cũng vậy nhé, chứ một lúc hẹn hò nhiều người quá thì không có ra gì, không đi đến đâu, trông núi này trông núi nọ mệt lắm. Tính anh khó trong chuyện tình cảm lắm, cái nào ra cái đó, tính ngang bướng, lỳ lợm, ích kỷ, vô trách nhiệm là anh không thích đâu, "thả thính" lung tung trên mạng trong khi có người yêu là người không tốt. Những đức tính này ai cũng sợ chứ đâu riêng mình anh đúng không em? Em nhớ gửi thư cho anh xong thì nên kiểm tra coi trong email của em có thông báo là em đã gửi được chưa nha, đừng bỏ lỡ khi em đã thích anh. Chúc em và mọi người may mắn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Bê
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam