Anh là người có thể tham gia các cuộc vui tập thể hết mình, nhưng lại thấy tự do và tự tin thoải mái hơn với cuộc vui nhóm nhỏ, đơn giản và gần gũi. Với anh, một mình là cô đơn nhưng chỉ cần có hai người thôi đã thấy đủ, đấy là người mà mình và họ sống chân thật, không vụ lợi và hết mình với nhau. Anh có thể làm bạn với một người năm này qua năm khác mà không chán, nhưng cũng có thể chơi với người khác năm này qua năm khác mà không thể thành bạn.
Anh nhận ra thấy bản thân sống có phần phòng thủ và an toàn nên đối với người chưa đủ thân và cảm thấy an toàn mình ít khi chia sẻ về cuộc sống cũng như bản thân. Trên là một chút tâm sự lan man khi đang trên xe di chuyển đi công tác. Bản thân cảm thấy thật thèm cảm giác được chia sẻ, nói chuyện với người con gái của mình.
Anh là người con sinh ra và lớn lên ở miền Trung, hiện công việc làm cũng ổn định, tuy có hơi vất vả vì phải di chuyển nhiều. Tính anh khá thích sạch sẽ nhưng cũng ba phải, tùy hoàn cảnh để thích nghi. Anh thích nấu ăn, đặc biệt là thích học pha chế các loại nước chấm, vậy mà cũng ngại nấu vì không thích mùi thức ăn bám lên tay, nhưng anh không lười đâu nhé. Anh có sở thích đọc sách, chạy bộ, quãng đường chạy dài nhất là 15 km, anh đang cố gắng để tiến tới mốc 21 km. Ở môi trường làm việc chủ yếu là nam, ít có cơ hội được tiếp xúc với nữ, hy vọng rằng trên đây sẽ trao cho anh được cơ hội tìm hiểu.
Viết vội lá thư nhưng những dòng trên gửi gắm đầy chân tình. Nếu em ở đâu đấy có vô tình lướt qua, hãy cho nhau thử một cơ hội nói chuyện để tìm hiểu nhé. Điều tuyệt vời chỉ có được khi ta chịu tìm kiếm và khám phá nó.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: HH
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nam