Lý trí đổ lỗi cho trái tim rằng nó quá đỏng đảnh và khó gần: Cậu chẳng bao giờ chịu mở cửa mời ai vào nhà thì đến bao giờ cô chủ mới lấy được chồng.
Trái tim bảo: Cuộc sống của tớ hiện giờ thật thoải mái, tớ chẳng thấy buồn chán kể cả khi ở một mình. Căn nhà 4 buồng của tớ vừa yên tĩnh vừa an toàn, một người bạn cùng phòng nhỡ đâu sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình này thì sao.
- Tình yêu có thể khiến cuộc sống của cậu hạnh phúc hơn (mặc dù không phải bao giờ cũng được như vậy). Cậu có thể rất ổn lúc này nhưng biết đâu 5, 10 năm nữa, khi cậu thấy chán cuộc sống một mình, muốn tìm một người bạn đồng hành thì cơ hội tìm được người phù hợp sẽ giảm đi nhiều.
- Tớ vẫn còn trẻ, tớ muốn tập trung vào việc học hành, sự nghiệp, gia đình và chăm sóc bản thân - Tim nói.
- Được thôi, cứ như cậu muốn, nhưng đến năm 30 tuổi mà cậu vẫn chưa tìm được người nào thì tớ sẽ can thiệp vào đấy.
Đến hẹn, lý trí viết thư gửi tất cả các chàng trai tiềm năng, mời họ nói chuyện với trái tim, hy vọng trái tim sớm tìm được người có cùng nhịp đập.
Trái tim rất thận trọng nên có vẻ hơi ái ngại các cuộc gặp gỡ online này nhưng nó chấp nhận mở lòng. Nếu gặp được chàng trai đủ chân thành và kiên nhẫn, biết đâu nó sẽ trở nên rất ngọt ngào.
Đối tượng mà lý trí muốn nhận được thư phản hồi là các chàng trai độc thân, tuổi đời từ 30 đến 37, chưa từng kết hôn, sống và làm việc tại Sài Gòn, có học thức và hành xử văn minh. Nếu anh có cảm tình với một trong hai cô (lý trí và trái tim) hoặc cả hai, hãy gửi thư vào địa chỉ này nhé (hai cô xài chung một hòm thư).
Một lưu ý nhỏ là nếu anh viết thư cho trái tim thì đừng nhắc đến chuyện hôn nhân quá sớm nhé. Nó sẽ sợ hãi và chạy mất nếu anh tiếp cận nó chỉ vì muốn tìm một người vợ chứ không phải một người để yêu thương.
Cuối cùng, cảm ơn những độc giả đã đọc thư này. Chúc mọi người có một cuối tuần an vui.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lý trí
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
