Hôm nay mình xin mạo muội lên đây viết đôi dòng. Mình nghĩ ai cũng tốt, cũng dễ thương, ai rồi cũng hạnh phúc thôi, ông trời luôn sắp đặt cho chúng ta. Trong cuộc sống mình luôn lạc quan, tích cực nên đôi lần bị cuộc đời dội cho vài gáo nước để tỉnh. Rồi mình vẫn tin mỗi chúng ta đều có hạt giống đẹp trong tâm hồn, xứng đáng yêu và được yêu. Mình đang sống và làm việc tại Sài Gòn, tự lập nghiệp, độc lập và tự chủ bản thân, cũng tự lo được đủ ăn, đủ mặc, đủ ở. Mình đang một mình nên cứ làm việc tích lũy kinh nghiệm và vốn sống thôi. Nếu có thêm người ấy, chúng ta sẽ hoạch định cho tương lai nhiều hơn, em nhé.
Mình không quá tham vọng nhưng cũng có chí tiến thủ, làm với hết khả năng của mình. Hồi còn trẻ, có chút bồng bột và vấp ngã, nhưng hiện tại mình biết sẽ làm được những gì, đi đâu về đâu, hiểu rõ bản thân để đạt những mục tiêu đặt ra. Về cuộc sống gia đình, mình mong được cùng người ấy nỗ lực, cố gắng tạo dựng nên cuộc sống của riêng hai người. Một ngôi nhà có sân vườn trồng rau và hoa, tự tay trang trí những điều mình thích. Một chiếc xe để chở người mình thương đi những nơi muốn đến, để che nắng che mưa những ngày không đẹp trời, để về thăm ông bà nội ngoại và những người họ hàng thân yêu.
Nếu một mình thì mình sống đơn giản, sao cũng được miễn thoải mái, nếu có vợ và con mình sẽ muốn người mình thương yêu được cảm giác an toàn vui vẻ bình yên nhất. Mình không bao giờ để người phụ nữ bên cạnh mình phải tủi thân, chịu uất ức việc gì, chỉ muốn em luôn vui vẻ tươi cười thôi. Nếu khi nào đó em rơi nước mắt, hãy rơi vì người mình thương và vì điều xứng đáng thôi em nhé. Giọt nước mắt đó phải là giọt nước mắt của hạnh phúc, vì chúng ta đã nỗ lực cố gắng cùng nhau để được bên nhau. Chúng ta hãy trân trọng điều đó, em nhé!
Anh rất thích lắng nghe nếu em muốn chia sẻ. Anh tin có thể giúp em vượt qua được nỗi buồn hay những lúc khó khăn bế tắc nào đó trong cuộc sống. Còn để yêu một người, anh chỉ biết khi con tim mình lên tiếng thôi, bởi một nét đẹp và sự dễ thương nào đó trong tâm hồn, còn lại các vấn đề khác chúng ta đều có thể cải thiện. Đâu ai hoàn hảo và không mắc sai lầm được, nên chúng ta chỉ cần hiểu nhau, sống bao dung cho nhau là được.
Đi bên nhau, anh mong hai ta đều biết chăm sóc bản thân một chút. Trước đây anh không để ý lắm, giờ anh hiểu biết chăm sóc bản thân là cách chúng ta tôn trọng chính mình và mọi người. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp cho chính mình cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Mỗi giây phút chúng ta bên nhau, anh sẽ biết cách làm cho nó thêm đặc biệt, hãy cùng nhau giữ lửa tình yêu hôn nhân gia đình, em nhé.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự chia sẻ, làm quen, tìm hiểu, hẹn hò, rồi tin tưởng nhau, hòa hợp nhau, rồi sẽ tiến đến tình yêu hôn nhân và gia đình. Anh cũng không biết bao lâu, nhưng khi cả hai tâm hồn trở nên đồng điệu và nhìn về một hướng, anh sẽ mở lời cầu hôn em. Nếu về chung một nhà rồi, anh sẽ dành cho em và con 80% cuộc sống và thời gian của anh, 20% em cho anh một chút riêng tư với bạn bè và những mối quan hệ ngoài xã hội nhé. Thanh xuân ai rồi cũng già đi, sự hấp dẫn về thể xác rồi cũng không còn, vật chất rồi cũng không mang theo được, chỉ có tình thương yêu là ở lại.
Thư đã dài, mong có duyên phận để kết nối cùng em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: HUY
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam