Chào anh - chồng tương lai của em,
Chắc giờ này anh bận phiêu bạt đâu đó, hoặc ngồi thề non hẹn biển với cô nào đó. Nhưng anh ơi, em rất tiếc phải nói rằng anh nhầm người rồi, vì vợ tương lai của anh, không ai khác chính là em đây. Em không hiểu vì sao anh lại bắt em phải đợi lâu thế. Em không phải người kiên nhẫn, thế mà anh để em chờ 35 năm rồi.
Về ngoại hình, khiêm tốn mà nói, em đâu có xấu. Còn thành thật mà nói, em cũng xinh xắn, dễ thương, trẻ trung, tươi tắn.
Về học thức, em tốt nghiệp đại học, đi làm cũng có cấp dưới, thu nhập mỗi tháng 50 triệu.
Về nấu nướng, em không tệ, có thể nấu được các món Việt Nam hàng ngày, hoặc sau này anh thích ăn món gì, em sẽ cố gắng học mà nấu cho anh ăn, vì niềm vui của em là được nhìn anh ăn những món mình nấu, rồi nhận xét, khen chê.
Sau này nếu anh muốn nhậu, em sẽ là bạn nhậu của anh. Nếu anh buồn, em sẽ đàn hát, chơi trống cho anh vui. Nếu anh thích nói chuyện, em sẵn sàng lắng nghe. Nếu anh trầm tính, em sẽ luyên thuyên cả ngày cho vui nhà vui cửa. Nếu anh thích chụp hình, em sẵn sàng làm người mẫu, em có chút kinh nghiệm làm mẫu cho các shop. Nếu anh thích du lịch, em sẵn sàng thu xếp công việc đi cùng anh. Nếu anh thích cuộc sống giản dị, em sẵn sàng theo anh lên Bảo Lộc, Đà Lạt trồng rau nuôi gà...
Nói chung chỉ cần có anh, chỉ cần hạnh phúc, không có gì em không làm. Thế mà anh ơi, sao anh chưa về với em, anh mãi vui chơi ở đâu thế?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lisa
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ