Anh đã trải qua cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đó thật sự là một ác mộng. Nhưng khi thoát được một mối quan hệ đó đã cho anh nhiều kinh nghiệm để bước tới một cuộc đời khác. Anh hứng chịu nhiều tổn thương, nước mắt, từ tinh thần đến vật chất, để rồi ra đi vỏn vẹn trong người chỉ có đôi bộ quần áo. Tài sản còn lại duy nhất là đôi bàn tay trắng và nghị lực phải vươn lên. Anh sinh năm 1979, tính hướng nội, chỉ lo chăm sóc gia đình và nhà cửa sau giờ làm, lúc rảnh rỗi chăm sóc vườn cây. Anh thích cuộc sống đơn giản về vật chất nhưng ấm áp về gia đình.
Tính anh ít nói nhưng khi gặp người hợp cũng nói rất nhiều. Đôi khi có sự nóng tính, nhưng anh biết kìm chế bằng cách bỏ ra ngoài ngồi để tĩnh tâm, những lúc đó em hãy im lặng và đừng đi theo anh nhé. Vì khoảng thời gian yên tĩnh này anh xem xét bản thân và cách cư xử của mình để tránh lặp lại những cái không đúng. Không nhậu nhẹt nhưng có biết uống rượu bia, chỉ mang tính chất xã giao, anh có hút thuốc do trải qua quá trình trầm cảm, điều này cố gắng sẽ giảm được. Không hút thuốc trước mặt trẻ con và phụ nữ.
Hiện tại, anh không có khả năng tài chính, thu nhập chỉ lo cho bản thân nhưng không vì thế mà sợ đương đầu với xã hội đầy sự cạnh tranh. Nay, anh đang lao động tại nước ngoài và sẽ về trong vòng vài tháng tới, sống chung với mẹ và em trai ở quận 7. Anh tốt nghiệp đại học nhưng giờ có tuổi rất khó xin được việc, vả lại kiến thức không cập nhật đã lâu sẽ là rào cản lớn. Khi về, sẽ cố gắng mở một quán cà phê nhỏ để kiếm thêm thu nhập, sẽ cố gắng mua một mảnh vườn ở vùng quê và sống tự lập với thiên nhiên. Tuy già nhưng anh cũng có ước mơ, khao khát về một gia đình nhỏ, một ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn ao cá, cùng vài con gà vịt. Anh có kiến thức về bếp, bảo quản thực phẩm, chế độ dinh dưỡng, nên việc nấu ăn em đừng có lo lắng gì.
Anh biết chăm sóc em bé, biết cách dạy con tự lập và dạy cho con nhân cách theo sự hiểu biết của mình. Quá trình dạy con, em cũng phải hợp tác cùng anh nhé, cùng phương pháp dạy sẽ có hiệu quả. Con sẽ nhận được phần thưởng cũng như hình phạt nhưng không phải đòn roi. Anh biết làm móng tay, móng chân cho em nhưng vẽ trên móng thì không có khả năng vì ngón tay to không khéo. Anh biết cách bấm huyệt massage sau mỗi lần em đi làm về mệt mỏi.
Mong tìm một người xây dựng một gia đình, chăm sóc gia đình, cùng nhau nắm tay đến cuối đoạn đường. Em là công nhân, quét rác, lượm ve chai, làm nông là mẹ đơn thân hay độc thân, hướng nội, đơn giản, nhẹ nhàng, rộng lượng bao dung và thông cảm cho hiện tại của nhau, biết đối xử bên nội bên ngoại là được. Em hãy tự tin với vẻ ngoài của mình nhé, em có thể khiếm khuyết ngoại hình nhưng đừng để tâm hồn, tình cảm và trái tim bị khiếm khuyết. Vấn đề con cái, anh để toàn quyền cho em quyết định, công sinh không bằng công dưỡng và anh tôn trọng quyết định của em. Có thêm thì chắc mẹ anh rất vui vì bà đã lớn tuổi. Dù biết sẽ là thiệt thòi với em, mong em không quá đặt nặng vấn đề cưới hỏi. Mình vẫn có bữa cơm gia đình và bạn bè hai bên gặp gỡ.
Về nơi ở, tạm thời mình có thể ở chung với gia đình anh, mọi người rất vui vẻ, mẹ anh lớn tuổi và tính hay nói nhiều nhưng không để bụng, không dã tâm. Từ từ, mình gầy dựng rồi ra ở riêng, anh có thể đi theo em đến nơi mà em thích sống.
Hy vọng, sẽ sớm được quý báo kết nối tìm một mảnh ghép còn lại. Phần còn lại là do em có chủ động kết nối không đó. Anh mong chờ nhận được email và hình ảnh của em. Hãy cùng nhau nắm tay nhé em. Gửi từ: Anh tay trắng
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Đại Nguyễn
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam