Một năm bận rộn đã qua, giờ anh mới thấy mình được thảnh thơi đôi chút, nhưng trong lòng vẫn thấy cô đơn, chợt nhận ra đã lâu rồi mình không yêu ai. Anh bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và xã hội, nên anh đã quên mất nhiệm vụ của anh là đi tìm em, anh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cái anh thật sự cần là một gia đình để về và một nụ cười của em khi anh về nhà.
Anh làm việc trong công ty nước ngoài và cũng có chức vụ. Anh ở quận 7, còn quê giáp với Sài Gòn. Gia đình anh sống rất tình cảm và yêu thương nhau. Vì vậy anh được gia đình hậu thuẫn nên cũng mua được nhà ở Sài Gòn để làm tổ ấm cho mình sau này.
Anh ít nói, hiền lành nhưng rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh chung thủy, không có mối quan hệ ngoài luồng khi đang yêu, sống lành mạnh, không cờ bạc và rượu chè, không hút thuốc, nên anh hay ăn cơm ở nhà. Mong em biết nấu ăn. Còn nếu em không biết, chúng ta cùng nấu, không ngon thì từ từ sẽ ngon, không sao hết em, miễn chúng ta cùng trọn vẹn với hạnh phúc của mình là được.
Ngoại hình của anh tạm gọi là khá, có duyên gặp rồi em sẽ biết, sẽ không làm em thất vọng đâu. Anh thích cô gái nhẹ nhàng, da trắng, đang ở Sài Gòn, nhỏ hơn anh 5 đến 15 tuổi.
Trên đây là đôi lời cơ bản mà anh muốn tìm em. Khi gặp rồi mình tìm hiểu chi tiết hơn em nhé. Mong sớm được gặp em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mùa Xuân Về
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam