Giới thiệu với em một chút về cuộc sống của anh. Anh quê ở Đăk Nông nắng gió, đất đỏ, nơi có những vườn cà phê, hồ tiêu, điều và những thác nước. Anh năm nay đã 33 mùa hoa cà phê, cái tuổi mà bạn bè đã con bồng con bế, còn mình vẫn độc thân. Học xong đại học, anh lang thang về Bình Dương và lập nghiệp tại đây. Hiện anh sống và làm việc tại Bình Dương. Qua vài năm đi làm, anh cũng có một căn nhà riêng nho nhỏ ở Thủ Dầu Một, chờ em về ăn cơm chung nữa thôi.
Anh độc thân, mối tình gần nhất cách đây cũng 3 năm rồi. Anh thích những lúc rảnh rỗi mình cùng nhau đi xem phim, uống cà phê, chơi thể thao, đi đâu đó ngao du hay đơn giản là cùng nhau vào bếp nấu những món mình thích. Anh thích người con gái hiếu thảo, thích trẻ con. Nói vậy thôi, cơ bản đã thích nhau là không cần lý do, phải không em?
Cũng chẳng biết viết gì nữa, nếu em đọc được, thấy phù hợp, hãy gửi mail cho anh để nói chuyện nhiều hơn nhé. Chào em - người con gái của anh đâu đó ngoài kia.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: DDT
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nam