Một mùa xuân mới đã qua, nhưng mình vẫn chưa tìm được nhau phải không em? Có vẻ mình lạc nhau quá lâu rồi em nhỉ? Tết này nhìn mọi người có đôi có cặp đi chơi cùng gia đình thật vui, anh lại cảm lấy mình lẻ loi và cô đơn biết nhường nào. Anh cảm thấy mình cần phải tìm em, hy vọng thông qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, anh có thể tìm thấy em nhanh hơn.
Anh sinh năm 1991, chưa từng lập gia đình và chưa có con, cao 1,68 m, nặng 56 kg, ngoại hình được nhiều người nhận xét là ổn, nhanh nhẹn, khéo ăn nói, ý chí cầu tiến cao, suy nghĩ tích cực, người hơi nhỏ con nhưng được nhận xét trẻ hơn so với tuổi, thích đọc sách, không hút thuốc, không gia trưởng, ít uống bia, chỉ uống khi tụ họp gia đình hoặc bạn bè.
Về công việc, anh tự khởi nghiệp, tự kiếm khách hàng để có thể chủ động quản lý thời gian của cuộc sống được tốt hơn. Anh làm bên thiết kế web, marketing online, xuất thân là dân IT học công nghệ thông tin...
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuộc Bắc Trung Bộ, trong gia đình làm nông, ba mẹ có một tiệm tạp hóa nhỏ và cố gắng nuôi ba đứa con học xong đại học với hy vọng con cái có học thức, nghề nghiệp ổn định để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn.
Học hết lớp 12, anh được ba mẹ cho vào Sài Gòn với chị cả để trải nghiệm cuộc sống và lựa chọn nơi mình học hành và phát triển sự nghiệp. Anh đã chọn Sài Gòn là nơi học và phát triển sự nghiệp tới bây giờ và cả sau này nữa. Mong em cũng ở đây hoặc huyện Đức Hòa, Long An để mình tiện gặp nhau hơn.
Vì anh là con trai út, trên có hai chị đã có gia đình nên hiện tại anh ở với ba mẹ tại nhà ở Đức Hòa, Long An để tiện chăm sóc ba mẹ khi về già. Nhà anh lên Sài Gòn hơn mười phút chạy xe. Nếu sau này quá 50 tuổi, em muốn về quê anh sống vẫn ổn vì nhà cửa, đất đai ngoài đó vẫn còn. Vậy nên em có thể lựa chọn sống được hai nơi Bắc và Nam nếu em muốn. Miền Bắc bốn mùa, miền Nam hai mùa.
Về sở thích, anh thích nấu ăn, đọc sách về làm giàu, khởi nghiệp, muốn theo đuổi công việc yêu thích mà lúc về già mình sẽ cảm thấy được sống đúng với chính mình. Anh nấu ăn cũng ổn đấy nhé, hy vọng có cơ hội nấu cho em ăn mỗi ngày.
Anh chỉ muốn có một gia đình nhỏ và chăm sóc con cái nên người. Gần đây, sau khi kết thúc mối tình đầu, anh đọc thêm một số cuốn về tình yêu để giúp mối tình sau này tốt hơn. Anh chỉ mới trải qua mối tình một năm, đường tình duyên khá ít, chắc do tính chất công việc làm việc online nên ít tiếp xúc nhiều với các cô gái. Mong em hiểu cho anh.
Quan niệm trong tình yêu của anh là chung thủy, một vợ một chồng. Khi yêu ai anh sẽ yêu hết lòng, chỉ xem người ấy là duy nhất với mong muốn cùng nhau cố gắng, vun vén gia đình hạnh phúc. Cuộc sống không ai hoàn hảo cả nên chúng ta chỉ có thể luôn nỗ lực chia sẻ những ưu và khuyết điểm cho nhau, cố gắng để cuộc sống dần hoàn thiện hơn. Anh thích nghe em chia sẻ về tất cả cuộc sống của em, cũng như câu nói: Yêu trong tỉnh thức, gắn bó trong niềm tin.
Về phần bạn gái anh muốn tìm: chưa từng kết hôn và chưa có con cái. Mong em nhỏ hơn anh tầm tám tuổi đổ lại, xác định mối tình nghiêm túc tiến tới hôn nhân, ngoại hình dễ nhìn. Anh thích cô gái có mái tóc dài đen, hiểu chuyện. Đặc biệt nếu em làm kế toán, công việc văn phòng hoặc kinh doanh online sẽ phù hợp với anh hơn, vì anh có thể hỗ trợ em nhiều trong công việc nếu em muốn. Hoặc nghề nào cũng được, nghề nào anh cũng thích và trân trọng vì công việc là để kiếm tiền, mà tiền chỉ là công cụ xây dựng hạnh phúc để gia đình mình có cuộc sống tốt hơn.
Anh viết theo cảm nhận nên có một số phần hơi lủng củng, hy vọng em chấp nhận được và gửi email cho anh để giúp anh sửa những lỗi sai em nhé. Cảm ơn em rất nhiều.
Đây là bài đầu tiên anh viết, hy vọng tình duyên sẽ tới với anh trong năm nay. Cuối thư chúc em và gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
Mong chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Văn Hải
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam