"Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp. Khi không gian cũng bất lực như lời", hai câu hát ấy anh đã được nghe và giờ đúng với tâm trạng của anh. Anh nghĩ nên viết bài để tìm người nắm tay đi đến cuối con đường. Tất nhiên không phải chỉ để lấp đầy khoảng trống, mà để yêu thương, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Anh sinh 1987 ở Củ Chi - TP HCM. Anh thích một cô gái chân thành, có tính nhân văn, có lòng trắc ẩn, ít hơn anh vài tuổi. Chắc em thấy quá nhiều yêu cầu nhỉ? Mọi tiêu chuẩn đều xóa nhòa khi mình hợp nhau và nếu có duyên, vì thế em đừng lo nhé, việc của em là chỉ cần gửi thư cho anh thôi. Anh cũng hướng tới một cuộc sống không bon chen, nếu có em đồng hành thì sẽ tốt biết mấy. Còn nhiều và rất nhiều điều nữa về anh, chắc em muốn biết và anh cũng muốn kể cho em. Nhưng hãy để lúc ta làm quen rồi tâm sự nhé. Anh mong nhận được thư của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Tấn Đạt
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam