Chào em, hôm nay anh viết đôi dòng gửi đến em, mong em nhận được và liên hệ với anh, anh đã chờ em 34 năm rồi. Anh là người không giỏi để nói những lời ong bướm, ngọt ngào, anh chỉ là một chàng trai thật thà, chất phác, có sao nói vậy thôi, nên em đừng vì anh ăn nói không hay mà bỏ qua anh nhé.
Anh xin tự giới thiêu đôi chút về bản thân cho em biết: Công việc của anh là thợ hàn, chuyên nhận các công trình ở những vùng lân cận và Bắc Ninh nhiều. Lúc trước khi mới làm, anh tự làm hết, nhưng giờ do khối lượng công việc nhiều nên anh thuê thêm thợ làm, vì thế anh có thời gian rảnh để tìm em.
Anh chỉ mong tìm được một người vợ yêu thương mình thật lòng, cùng anh đi hết quãng đường còn lại, biết yêu thương và vun đắp cho gia đình, biết kính trên nhường dưới và là một người vợ tốt là đủ. Mong em ở Bắc Giang hoặc Bắc Ninh hay tỉnh lân cận để anh thuận tiện cho việc hẹn hò của chúng ta.
Em yên tâm anh không dính phải tứ đổ tường và chỉ mong có gia đình nhỏ để cùng nhau xây dựng hạnh phúc của chúng ta. Nếu em đọc được bài viết thì liên hệ với anh nhé, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu từ những người xa lạ, anh lại tìm được tri kỷ của đời mình. Anh mong thư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hưởng Lê
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Giới tính: Nam