From: Uyen
Sent: Wednesday, October 21, 2009 12:15 AM
Chào độc giả mục Tâm sự,
Sau khi đọc ba bài viết từ Hoàng An, chị Violet và chồng Hoàng An, tôi thấy bài viết của Hoàng An và chồng cô ấy có vẻ mâu thuẫn. Tôi tin vào bài viết của Hoàng An và chị Violet là thực, nhưng mà bài viết của anh Thang Long thì không dám chắc.
1. Anh nói chị Violet nhầm lẫn anh là chồng, nhưng mà theo tôi thấy làm gì có 2 hoàn cảnh giống nhau đến từng chi tiết. Bài viết của Hoàng An rất chi tiết và sau đó là bài viết của chị Violet xuất hiện.
2. Anh nói là gia đình anh rất dân chủ và anh luôn lắng nghe con cái, nhưng mà bài viết của Hoàng An lại nói rằng anh không có dành thời gian nhiều cho con lúc còn ở với vợ cũ. Nhưng mà sau khi sống với Hoàng An thì mỗi tuần dành một buổi để tâm sự với con.
3. Hoàng An nói rằng vợ cũ anh đang sống một mình sau khi ly dị (khoảng 5 năm), anh lại nói rằng vợ cũ anh có người yêu được 3 năm và chuẩn bị kết hôn. Điều này tôi tin Hoàng An hơn anh tại vì nếu vợ anh sắp có hạnh phúc mới làm gì Hoàng An không nói ra để kể công của mình vì đã tạo ra hai gia đình mới hạnh phúc.
4. Anh nói Hoàng An là người rất hiểu biết và cư xử khéo tại sao 5 năm rồi mà vẫn không được lòng gia đình anh dù đã có con.
5. Anh nói hôn nhân cũ của anh là do mẹ anh dàn xếp, nếu không có tình yêu thì hôn nhân đó đã đổ vỡ trong 5 năm đầu tiên rồi. Mẹ anh có thể chỉ là người giới thiệu cho 2 người quen nhau mà thôi. Thực ra anh có biết là trái tim anh muốn gì hay không? Chính vì điều này nên tôi không ngạc nhiên khi mà anh bị Hoàng An dẫn dắt cả con người lẫn thể xác.
6. Anh nói vợ cũ hay mỉa mai, nhưng mà theo tôi biết những người đàn bà ở nhà nuôi con không bao giờ dám làm mất lòng chồng khi mà kinh tế họ lệ thuộc vào chồng.
7. Hoàng An có nói là khi biết được quan hệ của anh và cô ấy, vợ cũ của anh có gặp cô ấy để nói bóng gió, như vậy là vợ cũ của anh đâu có sẵn sàng ly dị như anh nói.
Cho tôi xin hỏi anh một câu, nếu sự nghiệp không xuống dốc anh có cưới Hoàng An hay không? Hay là anh chỉ xem cô ấy như là một người bên lề và nếu không có Hoàng An này sẽ có Hoàng An khác. So với vợ cũ của anh thì Hoàng An chắc chắn sẽ giúp anh xây dựng một sự nghiệp khác còn vợ cũ thì không thể.
Tôi nhớ có đọc một bài viết của độc giả nói rằng anh ấy đã ly dị vợ vì không hợp nhau và vẫn sống vậy nuôi con cho dù không có người thứ ba và vẫn cảm thấy vui vẻ. Như vậy những người đàn ông bỏ vợ vì có người thứ ba chắc chắn tham lam rồi (không nên biện hộ cho tình yêu).
Anh đang ở chung nhà với vợ mà lại quan hệ yêu đương với phụ nữ khác cho dù chay hay mặn gì cũng là điều sai lầm. Tại sao hôn nhân cần tờ giấy hôn thú? Tại vì trong xã hội loài người cần phải có kỷ cương. Loài người ngoài khối óc còn có trái tim. Khối óc thì có lý trí, trái tim thì không, hơn nữa là người thì sẽ có lúc lầm lỗi hay say nắng thì tờ hôn thú là lời nhắc nhở để anh trở về với gia đình.
Nếu anh ly dị trước khi yêu người khác thì anh hoàn toàn không sai. Trong bài viết của anh, ngoài ca ngợi cô vợ mới, anh hoàn toàn không có gì hối lỗi với vợ cũ cả chỉ ngoài lời xin lỗi đã làm mất tuổi xuân của cô ấy.
Nếu anh không có tình cảm với vợ cũ thì tại sao không có một mà đến hai đứa con, như vậy vợ anh là cái máy đẻ phải không? Anh thực sự là người không tôn trọng phụ nữ, anh làm mất mặt đàn ông Việt.
Có vài bài viết cho rằng bài viết của chị Violet là một chiêu trả thù nhưng mà tôi đã đọc nhiều lần bài của chị. Tôi cảm nhận được lời tâm sự của một người vợ, một người mẹ, của người phụ nữ Việt, sống với gia đình bằng cả tấm lòng. Chị đâu cần phải trả thù khi mà phần lớn độc giả ủng hộ chị. Nếu chị muốn trả thù thì chị đâu có cho 2 đứa con qua lại với bố khi mà người bố đã bỏ lại 3 mẹ con trong lúc khốn khó.
Hoàng An cũng từng nói là chị không phải là người xấu kia mà. Anh chồng cũng rất là khó khăn khi quyết định bỏ chị vì vẫn còn thương chị, như vậy bài viết của chị là sự thật chứ đâu phải trau chuốt cho hình ảnh của chị. Với xã hội hiện đại hóa hiện nay, con người rất dễ dàng sa ngã trước danh lợi và vật chất, bài viết của chị như là lời nhắc nhở đến giới trẻ đừng quên bản chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Qua câu chuyện của ba người và nhiều ý kiến của độc giả, tôi thấy rất là bổ ích cho chúng ta để rút kinh nghiệm mà xây đắp gia đình. Thù trong hay giặc ngoài đều do ở chúng ta. Nếu chúng ta bỏ được ích kỷ, thêm vô lòng trách nhiệm, cùng xông pha ra xã hội, cùng chung tay dạy dỗ con cái và cùng chia sẻ công việc trong nhà, cả hai sẽ quý và yêu thương lẫn nhau nhiều hơn, con cái sẽ sống trong tình yêu thương của bố mẹ và xã hội sẽ bớt đi những đứa trẻ hư hỏng.
Xin chúc phụ nữ Việt Nam mình ngày càng tự tin và can đảm hơn, nhất là phải đi đúng đường, đừng dính vào chuyện ba người mà hoài phí tuổi xuân.
Xin cám ơn ban biên tập.
Uyen