From: Phuong N.V
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 17, 2006 4:27 PM
Subject: Anh Thanh hay suy nghi ki truoc khi ket hon
Anh Thành thân mến,
Có ai đó đã nói rằng trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không sao giải thích được quả thật đúng đối với trường hợp của anh. Tôi hiểu được tâm trạng của anh lúc này nên chỉ mong anh hãy thận trọng với những quyết định của mình, nếu không có thể anh sẽ sai một ly mà đi một dặm thì thật là đáng buồn.
Có thể mỗi người có một quan niệm về cuộc sống khác nhau, nhưng theo ý kiến riêng của tôi trước hết anh hãy cố quên đi hình bóng của cô chị. Mặc dù tôi biết là sẽ rất khó cho anh nhưng chắc anh cũng hiểu nó không mang lại kết quả gì tốt đẹp cho anh cả. Còn với cô em anh hãy khoan tiến đến hôn nhân vì một lẽ anh không yêu cô ấy thật lòng, anh có lấy cô ấy cũng chỉ vì lòng thương hại. Hôn nhân được xây dựng từ lòng thương hại thì chỉ là địa ngục thôi anh ạ.
Anh cứ thử nghĩ xem cuộc sống hôn nhân của anh sẽ bị đe dọa như thế nào nếu như anh sống không hạnh phúc với vợ mà lại đối mặt thường xuyên với người phụ nữ anh yêu. Thật khó nói trước chuyện gì sẽ xảy ra một khi anh không tự chủ được tình cảm của mình.
Tôi nghĩ tốt nhất anh nên xa cô ấy một thời gian để xác định cho rõ tình cảm của mình. Nếu trong thời gian này mà anh cảm thấy cô ấy thật sự là người anh cần thì hãy quyết định tiếp, còn nếu lòng anh vẫn nhớ đến chị cô ấy thì anh nên chia tay hẳn để cho cả hai có cơ hội tìm hạnh phúc khác.
Vài dòng gửi đến anh mong được chia sẻ, chúc anh có được quyết định đúng đắn nhất và sớm tìm được hạnh phúc.
Thân chào.