From: Nguyen Lan Vien
Sent: Tuesday, October 20, 2009 7:34 PM
Kính gửi anh T.L. và bạn đọc chuyên mục Tâm sự,
Sau khi đọc được bài viết của anh, tôi có một số chia sẻ với anh:
Với một người đàn ông cái gì sẽ là lý tưởng nhất trong cả một cuộc đời: sự nghiệp và gia đình. Vậy xin hỏi anh bây giờ có thật sự hạnh phúc chứ? Trong cuộc sống anh đã gây đau khổ ra cho ai không? Và chuyện đã rành rành như vậy anh lại đổ vấy là do mẹ tôi nhắm trước… Anh nên nhớ các cụ nói câu “không có lửa, làm sao có khói”, anh không thích mà mẹ anh ép buộc được ư?
Thực tế anh đã không tự nhận mình là sai lầm trong câu chuyện “Tôi là người thứ ba hạnh phúc” này. Đương nhiên trong câu chuyện này anh là nhân vật chính rồi, không phải chị Hoàng An hay Violet bởi vì anh là mấu chốt của vấn đề trên. Trở lại câu chuyện anh kể đối với một số người nghe anh nói có vẻ chấp nhận được, nhưng riêng tôi thì không đồng tình cách giải thích của anh.
Làm đau khổ một con người rồi sau đó nói câu thương hại và ân hận, mà phải nói là ba con người cơ chứ (chị vợ và 2 cháu). Anh nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân khi đã có con cái mà không hợp nhau sẽ được định đoạt bằng tờ đơn ly dị? Và có cần thiết phải giải quyết vấn đề theo chiều hướng này không? Theo thực tế tôi biết vẫn có gia đình chọn giải pháp ly thân. Họ sống với nhau vẫn chung một nhà, cuộc sống vẫn riêng tư, nhưng mục đích của họ là nuôi nấng con cái để cho chúng có cha mẹ đàng hoàng.
Có một câu hỏi dành cho anh, vậy trước đây khi chọn và cưới vợ thì đó là quyết định hết sức sai lầm. Sau đó anh gặp Hoàng An là người tâm đầu ý hợp cho đến thời điểm này. Liệu chăng anh có sự thay đổi nào nữa trong cuộc sống tương lai không? Thực tế trong cuộc sống có một lần thì ắt sẽ có hai lần và ba, bốn… hơn thế nữa. Sở dĩ tôi hỏi anh vậy bởi vì cuộc sống luôn thay đổi, rồi đến một lúc nào đấy chị Hoàng An tính tình khác đi và xung khắc với anh thì anh lại ly dị nữa ư?
Trong cuộc sống tôi rất tâm đắc với câu bố tôi nói là: “Ông trời có mắt đấy con ạ, con đã làm sai chuyện gì thì cũng chẳng giấu diếm được lâu đâu”.
Có đôi dòng gửi đến anh T.L.
Xin cám ơn bạn đọc đã dành thời gian cho những chia sẻ của tôi. Chúc sức khỏe và hạnh phúc đến mọi người.
Anh TL có thể viết thư cho tôi theo địa chỉ email: nguyenlanvien@yahoo.com