Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi đó anh. Với một cô gái hay quên như em, việc đi làm về bị ướt mưa, mắc bệnh là chuyện bình thường. Anh có thể nhắc nhở em đem theo áo mưa, nhắc em ăn đủ bữa, ngủ sớm hàng ngày được không?
Sống một mình ở Sài Gòn nên sau mỗi lần đi làm về, em cảm thấy cô đơn và trống vắng quá. Em cũng muốn có người chở đi làm và chờ đón sau giờ làm, quan tâm, xoa đầu, đội nón bảo hiểm cho em, gạt để chân xe khi em ngồi sau. Những điều đó không lớn lắm, anh có làm được không?
Cuối tuần chúng ta cùng đi ăn, đi dạo Sài Gòn nha anh. Vì em có rất ít bạn nên cuối tuần thường ở một mình, đi cà phê một mình, tự nấu món mình thích. Những lúc buồn, mệt mỏi, cô đơn, em chỉ có một mình tự an ủi bản thân. Tưởng chừng em đã rất mạnh mẽ nhưng chợt nhận ra không phải vậy. Mong anh hợp với em, tâm lý, hiểu chuyện, tôn trọng em, khiến em vui mỗi ngày là được rồi.
Em có ngoại hình ưa nhìn, cao 1,65 m, là nhân viên văn phòng. Anh hãy mail thông tin cho em nhé, hy vọng chúng ta biết thêm nhiều thứ về nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Moon
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ