Ông bà ta có câu: "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Đó là lý do vì sao anh tìm em, người con gái miền Tây dễ thương, ngoan hiền. Bản thân anh cũng là người con miền Tây sông Tiền. Anh có thời gian học đại học và làm việc ở Sài Gòn trước khi về quê khởi nghiệp. Trải qua nhiều năm một mình vất vả xây dựng sự nghiệp, hiện công việc đã dần ổn định và cũng đạt được một số thành tựu nhỏ dù chưa phải gọi là thành công, anh vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Anh không phải người nổi tiếng nhưng nếu chịu khó tìm kiếm Google, em có thể tìm thấy anh.
Mong em xuất hiện để tiếp thêm động lực phấn đấu cho sự nghiệp với anh nha. Hiện tại, sau bao năm anh nghĩ cũng đến lúc anh chủ động đi tìm em, một nửa thất lạc. Hy vọng anh sẽ tìm thấy em để chúng ta đồng hành, cùng đặt ra những mục tiêu và thực hiện. Tuổi này anh cũng trải qua nhiều khó khăn, những mối quan hệ để biết ai là người phù hợp với mình và càng trân trọng em nếu anh tìm được. Anh biết tìm một nửa phù hợp là rất khó, cần phải đủ duyên đủ phước và một chút cố gắng của cả hai.
Anh cao 1m65 thôi, làm kinh doanh nên anh ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi trắng mang giày tây. Ngoại hình anh nhìn trẻ hơn tuổi. Anh nghĩ vấn đề chiều cao con cái sau này do yếu tố dinh dưỡng và luyện tập quyết định. Anh nghĩ trong cuộc sống này, không ai hoàn hảo cả và trong tình yêu cũng vậy. Mỗi người đều có những khiếm khuyết riêng, vì thương nhau, vì nhau mà cố gắng hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Chúng ta cùng động viên nhau phấn đấu cho tương lai phía trước, dù đường đời có nhiều khó khăn gập ghềnh vẫn giữ vững niềm tin nơi nhau, đây là điều đáng trân quý.
Về tính cách, nếu tự nhận xét về mình thì hơi chủ quan nên sau này tiếp xúc, tìm hiểu anh, em sẽ biết con người anh thế nào. Mọi người hay bảo anh hòa nhã, thân thiện và có tính cách nhẹ nhàng. Một mối quan hệ gắn kết, anh nghĩ là phải có nhiều điểm chung và tương đồng, đúng không nào? Anh không hút thuốc, rượu bia chừng mực chỉ đủ giao tiếp thôi và trong tầm kiểm soát. Gia đình anh cơ bản, nề nếp, ấm êm, tía má yêu thương nhau. Sau này, em có muốn cuộc sống ở thôn quê thì mình sống thôn quê vì nhà cửa, sân vườn có sẵn, đối xử với ba mẹ hai bên như nhau.
Mình thương nhau nên anh cũng yêu thương gia đình em. Mong em cũng vậy vì anh tôn trọng giá trị gia đình. Anh là người hướng Phật, có lòng trắc ẩn trong tâm thức, sống thiện lành và mong muốn mang lại nhiều điều tốt đẹp, có giá trị cho mọi người và trong cuộc sống. Nhà anh theo đạo Phật, mỗi tối mẹ anh đều niệm Phật để cầu bình an trong gia đình. Mẹ anh là người dễ tính và sống rất có trách nhiệm, hay suy nghĩ cho người khác. Anh bị ảnh hưởng bởi mẹ nhiều nên anh hướng phật và tin vào đạo lý, nhân quả nhiều kiếp sống nên anh luôn cân bằng giữa đạo đức và kinh doanh (cân bằng giữa đạo và đời).
Anh thích đọc sách về tâm linh và phát triển chiều sâu bên trong tâm hồn. Việc anh chọn kinh doanh không phải chỉ lo làm giàu cho bản thân mà còn tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống, giúp được nhiều người khác nữa, vì mình chỉ có một cuộc sống nên phải sống đời nhiều màu sắc và giá trị. Anh thích đọc sách ở nơi yên tĩnh, có không gian trà đạo đọc sách. Anh thích sách về đạo và đời, là món ăn tinh thần cho tâm hồn của mình sau nhiều giông bão cạnh tranh ngoài thương trường.
Đọc sách để hiểu về nhân sinh quan, về cuộc đời nhiều hơn, từ đó đưa ra nhiều chiêm nghiệm và đúc kết kinh nghiệm sống cho chính mình, hiểu bản thân để yêu người yêu đời. Sống chánh niệm trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Anh không đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho đối phương, chỉ cần sự phù hợp với anh. Tuy nhiên để dễ hình dung sự phù hợp thì sẽ có những cái sau, nếu em thấy đúng như anh miêu tả về em thì làm ơn biên thư cho anh nha. Chờ em lâu lắm rồi đó.
Do anh đã xác định xây dựng sự nghiệp lâu dài ở quê nên sau này mong em về ở với anh (có thể ở chung ba mẹ hoặc ở riêng gần đó vì ba mẹ anh cũng người miền Tây dễ tính và hiền lành). Nếu được em cao 1m58 trở lên nhé, vì anh chỉ 1m65 thôi, sau này phụ kéo chiều cao con cái lên. Còn riêng về khoản ngũ quan thì anh tự tin có thể gánh vác nha. Mong em ưa nhìn, biết cách chăm sóc bản thân. Em cũng hiền lành và biết suy nghĩ lắng nghe nha vì tính anh không thích tranh cãi khi cả hai về chung nhà. Tiêu chuẩn nhiêu đây anh thấy cũng nhiều rồi, sợ em chạy anh lại tìm không ra thì khổ. Thư đã dài, mong hữu duyên mình tìm hiểu nhau nhiều hơn em nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kiên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nam