Khi viết những dòng này, thật lòng niềm hy vọng tìm thấy anh trong em rất ít. Em định chủ động tìm anh trong những người đăng bài trên chuyên mục làm quen này nhưng sau cùng nghĩ rằng hãy để anh chọn lựa xem có phù hợp dù chỉ là bước đầu không thì tốt hơn. Vì thế em muốn mình chân thực đủ để không khiến cả em và anh thất vọng về nhau ngay từ những phút đầu tiên.
Em sẽ mô tả về ngoại hình trước dù mong đó không phải điều kiện quá quan trọng với anh khi ta ở tầm tuổi này. Em sinh năm 1977, cao 1,57 m, nặng 54 kg, khá trắng, ưa nhìn và làm trong một cơ quan nghiên cứu nhưng em không nghiên cứu mà chỉ phục vụ cho nghiên cứu. Em không kiếm được nhiều tiền, cũng không mong cầu điều đó ở anh. Điều em mong là anh chấp nhận cá tính luôn chính trực, thẳng thắn của em, thói bốc đồng cảm xúc sáng nắng chiều mưa và cả việc em chẳng có gì sau ly hôn vì để hết lại cho con. Cũng đồng nghĩa em không thể đi ngay được dù ly hôn vì muốn chăm con thêm một thời gian nữa trước khi rời nơi đó.
Trong lá thư giới thiệu này, em không thể tỏ bày hết được nên chỉ phác qua những nét thật và cơ bản nhất về bản thân để anh đủ hình dung và cân nhắc chọn lựa. Người đang viết những dòng này sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt anh khi trò chuyện, liệu có khiến anh ngại ngần không? Cô ấy rất tình cảm và luôn khát khao được yêu thương, che chở và chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông. Cô ấy muốn anh đi xem phim, cà phê, sống thật nội tâm và từng trải như cô ấy...
Cô ấy khao khát yêu và tin. Liệu có anh dành cho cô ấy không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam