Cảm giác trống vắng trong anh đã 27 năm nên anh mạnh dạn viết bài này gửi tới em. Ngày qua ngày anh vẫn thế, vẫn một mình với ly cà phê sáng, đêm về tựa ngủ với chiếc mèo con. Anh đã 27 tuổi, lớn đầu mà chưa có mối tình vắt vai, tính cách khá dễ chịu, trầm tính, nhẹ nhàng, không thích to tiếng với người khác, tương tự người khác cũng không nên lớn tiếng với anh.
Sinh ra ở miền Trung, sau này vào Bình Dương sống và làm việc nên giờ anh có công việc ổn định là kỹ thuật vận hành, ngoài ra còn làm thêm vài việc nữa. Thu nhập của anh tạm ổn, tuy giờ chưa giàu có như người ta nhưng anh chắc chắn có đủ ý chí để cuộc sống sau này tốt hơn.
Em yên tâm nhé, anh sẽ vì em mà cố gắng hết mình. Anh muốn yêu một cô gái để anh lo lắng, quan tâm mỗi ngày, xem em là công chúa của anh, yêu em thật nhiều như bầu trời đầy sao vậy đó.
Về ngoại hình, anh cao 1,72 m, khuôn mặt dễ nhìn, da trắng mắt hai mí. Điều anh mong ở người con gái anh thích là ngoại hình dễ nhìn, chiều cao không quan trọng lắm, tính cách nhẹ nhàng như anh, hiền lành và hiểu chuyện.
Mong VnExpress mang em tới bên anh. Cảm ơn đã đọc thư của anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyen duc
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nam