Anh sống tình cảm, chăm lo gia đình, hứa sẽ yêu em đến đầu bạc răng long, mà sao tóc anh đã bạc, răng sắp thay cả cụm mà em chưa đến. Đó là câu nói cứ vang trong đầu anh mấy hôm nay. Anh đã định viết thư tìm em từ mấy năm rồi mà cứ định viết rồi lại thôi. Đợt này vì Corona mà anh có thời gian rảnh để ngồi suy nghĩ về bản thân, cuộc sống, thấy cuộc sống giờ thật ngắn ngủi, khó lường. Hạnh phúc nhất của một kiếp người là cùng người mình yêu "cùng nhau già đi". Anh có nhiều dự định về cuộc sống tương lai của gia đình mình. Anh muốn con cái học trường tốt nhất, về già anh muốn mua một mảnh đất có núi có hồ để vui thú điền viên.
Khi anh 30 tuổi, hùng hồ tuyên bố với dòng họ là sẽ không vượt qua mốc tuổi người chú khi lấy vợ (chú anh lúc đó 35 tuổi). Vậy mà thấm thoát thời gian đi nhanh quá, qua năm nay được dòng họ trao bằng khen vượt khó, chả biết buồn hay vui.
Anh thích thể thao, chơi nhiều môn như cầu lông, chạy, đạp xe. Nếu em thích thể thao thì tốt, chúng ta cùng nhau chạy bộ mỗi buổi sáng (anh đã tham gia một số giải chạy, nếu được cùng nhau tham gia các giải chạy thì vui), hoặc tối cùng nhau đánh cầu lông, cuối tuần cùng đạp xe quanh hồ Tây ngắm hoàng hôn. Chắc vì lối sống lành mạnh, dù hơi nhiều tuổi, anh vẫn trẻ, đẹp trai như trai đầu 2x.
Anh thích kinh doanh dù đó không phải ngành anh học, nhưng anh đang học hỏi thêm, trau dồi kiến thức. Nếu em thích kinh doanh hoặc làm kinh doanh thì đó cũng là cơ hội để mình học hỏi thêm.
Anh khá lãng mạn, thích chụp ảnh, thích đi du lịch đó đây. Thời trai trẻ anh đã lang thang khắp mọi miền đất nước, đi để học hỏi và khám phá cuộc sống, nhưng rồi anh nhận ra đi một mình thật không ý nghĩa. Giờ anh muốn đi với em, người bạn đời tương lai của anh. Anh là người chồng có trách nhiệm, biết tận hưởng cuộc sống, khám phá những vẻ đẹp của thiên nhiên. Anh đang chờ em để cùng thiết kế về ngôi nhà tương lai của chúng ta. Anh sẽ giám sát, xây dựng ngôi nhà, đó cũng là công việc chuyên môn hiện tại của anh.
Anh chờ thư em như chờ đợi từ hơn ba mươi năm qua.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: David Hùng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam
