Gửi em, người anh chưa từng gặp, nhưng trong tim đã thân quen tự lúc nào. Giữa bao nhiêu khuôn mặt lướt qua trong đời, anh vẫn tin rằng có một người đâu đó ngoài kia... dành riêng cho anh. Không phải vì tình yêu luôn cần lý do, mà vì có những mảnh ghép được tạo ra để một ngày nào đó, dù muộn, sẽ tìm về bên nhau.
Anh không biết em là ai giữa thế giới rộng lớn này, không biết em đang bận rộn hay trống trải, đang vui vẻ hay mệt mỏi. Anh không biết em có thích những buổi chiều nắng loang vàng trên hàng cây, hay những sáng sớm mưa mờ giăng kín khung cửa sổ. Nhưng có một điều anh biết rất rõ, anh muốn được ở đó, bên em, vào tất cả những lúc như thế. Anh muốn là người đầu tiên em nghĩ đến khi thấy lòng chùng xuống, là nơi em có thể tựa vào mà không cần nói lời nào, là bờ vai đủ vững để em không phải gồng mình mạnh mẽ, là cái ôm dịu dàng đủ khiến em quên đi cả những ngày mưa lạnh trong tim.
Anh không hứa sẽ cho em tất cả những điều lấp lánh của thế giới. Nhưng anh có thể hứa... anh sẽ yêu em bằng những điều giản dị nhất, là một tin nhắn mỗi sáng, một câu hỏi thầm lặng mỗi khi em mệt, là một người luôn kiên nhẫn lắng nghe, ngay cả khi em chẳng muốn nói gì. Tình yêu, với anh, không cần phải ồn ào, chỉ cần mỗi ngày, được nhìn thấy em là đủ bình yên. Nếu em tin rằng giữa hàng triệu trái tim đang lạc nhịp, vẫn có hai trái tim sinh ra để chạm vào nhau, có lẽ bức thư này là tín hiệu mà em đang chờ.
Anh vẫn ở đây, không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ lặng lẽ viết cho em bằng tất cả dịu dàng mà anh có. Nếu một ngày nào đó, em đọc được những dòng này và tim em khẽ rung lên, xin đừng lặng im. Bởi biết đâu... đây chính là bắt đầu của một chuyện tình mà chính ta chưa từng dám mơ đến.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: phuc.hau5412
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Ba Tri, Bến Tre
- Giới tính: Nam