Do từng đổ vỡ trong hôn nhân, anh có đôi chút mặc cảm về bản thân nên sau nhiều lần tự nhủ: "Mình hướng đến tương lai chứ không nhìn về quá khứ, vì không có quá khứ sẽ không có tương lai. Cuộc đời đâu phải là cổ tích như ngày xưa mẹ thường kể, đâu phải lúc nào cũng là ngọt ngào và hạnh phúc. Cuộc đời là vô thường, không ai biết trước điều gì sẽ tới vào ngày mai, chẳng ai biết trước những ngã rẽ mà ông trời sắp đặt", anh thử vận may xem bà mối VnExpress có đưa em đến bên anh không.
Anh muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên muốn chia sẻ thật lòng. Nếu em không quá để tâm anh từng đổ vỡ hôn nhân, hãy nhắn cho anh nhé.
Công việc của anh làm kinh doanh. Anh sinh năm 1987, cao 1,81 m, nặng gần 87 kg (có béo chút - cười) nhưng em đừng lo, ôm người béo thích cực. Anh sống hướng ngoại, giao tiếp tốt, hòa đồng, thân thiện với mọi người nên được rất nhiều người quý mến.
Anh nấu ăn được nhưng muốn người giữ căn bếp luôn ấm là em. Anh mua nước hoa, nến thơm được cho em nhưng muốn người giữ cho căn nhà luôn thơm mùi hoa tươi là em. Anh tự lo được cho cuộc sống của mình trước khi em xuất hiện nhưng muốn cuộc sống từ nay về sau được lấp đầy sự yêu thương bởi em. Anh sẽ luôn cố gắng mạnh mẽ để em mãi mãi được dịu dàng.
Anh đủ cao để đi cạnh em, đủ lễ phép để chào hỏi bố mẹ em, đủ tài chính để lo cho tương lai gần, đủ bao dung để ôm lấy em và cũng sẽ đủ lạnh lùng để quyết định những việc khó khăn. Quan trọng nhất là anh biết giá trị của bản thân, không phải để người khác quyết định.
Vậy nên thông tin kỹ hơn anh sẽ để dành về sau, nếu chúng ta liên lạc được với nhau.
Anh có vài sở thích như xem phim, thích khám phá lịch sử. Anh thích du lịch, thích cảm giác được lang thang ở vùng đất xa lạ. Bali là mục tiêu anh muốn đặt chân đến trong năm sau. Giống như Maldives của châu Á, Bali là thiên đường của các cặp đôi. Thế nên anh rất cần có em đồng hành để thực hiện mong muốn này.
Em hãy đến và thực hiện mong muốn cùng anh nhé. Anh hy vọng em cũng muốn yêu và được yêu như anh. Em nói nhiều, cười nhiều chút càng tốt nhé. Anh thích được ngồi nghe người yêu mình nói cười. Và mỗi sớm thức dậy, người đầu tiên ôm anh, người đầu tiên hôn anh chính là em. Anh thích được ôm em từ sau lưng và ngắm nhìn mặt trời mọc. Anh tưởng tượng ra lúc đó sẽ rất hạnh phúc.
Ít dòng ngắn ngủi chưa thể hiện được hết nỗi lòng, tâm tư của anh. Hy vọng em sẽ xuất hiện và đến với anh. Khi đó chúng mình sẽ chia sẻ với nhau nhiều điều hơn.
Hy vọng "bà mối" VnExpress sẽ đưa em đến với anh. Chúc em ngày mới an lành.
Chờ em hồi âm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam