Anh muốn giới thiệu một chút về cuộc sống của mình để em hiểu tại sao con gái gặp anh là chạy nhé. Anh sống và làm việc ở nước ngoài, là kỹ sư phần mềm, lương đủ nuôi bản thân, tiết kiệm cho tương lai và phục vụ một số sở thích của bản thân. Anh rất quan tâm tới sức khỏe vì có sức khỏe mới có thể chăm sóc bản thân và gia đình, còn làm được điều mình thích. Bởi vậy anh thường dành một tiếng mỗi ngày để tập thể dục tại nhà. Những ngày cuối tuần, anh thường chạy bộ ở công viên hoặc đi bơi ở hồ bơi ngoài trời. Anh thích bơi lắm.
Anh luôn tin rằng sức khỏe và học vấn hoàn thiện con người. Vì vậy anh luôn coi trọng việc đọc sách hay học hỏi những điều mới và thường dành thời gian trong ngày và cả cuối tuần (trừ lúc tập thể dục hay đi chơi với bạn bè) chỉ để đọc sách. Anh thích đọc nhiều thể loại sách, hiện nay chủ yếu anh đọc sách tiếng Anh.
Điều cuối cùng anh muốn đề cập là sở thích của bản thân. Khi đọc sách, anh thích nghe những bản piano cổ điển của Beethoven, Mozart, Chopin, Bach,... Dần dần anh mê đàn piano lúc nào không hay. Vì vậy anh thường dành một tiếng mỗi tối và những lúc chán đọc sách để tập đàn piano. Cảm giác khi thế giới chìm vào màn đêm, một mình chill bên cây đàn piano làm anh cảm thấy thật bình yên. Sở thích thứ hai là đi du lịch. Anh thích đi đến những vùng đất mới, khám phá những điều chưa biết, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Chúng ta cùng nhau xách ba lô đi khắp năm châu bốn biển em nhé.
Bây giờ em biết được một phần con người anh rồi đó. Mọi người đều nói anh là kiểu người tẻ nhạt. Anh chẳng biết nói chuyện hóm hỉnh, suốt ngày chỉ biết đọc sách và chơi đàn, hạn chế lướt mạng xã hội, không bao giờ hóng drama. Ba mẹ anh hay than rằng anh cứ vậy thì sẽ ế tới già. Vậy nên anh đành nhờ VnExpress đưa bài này đến em, khi anh dẫn em về thì họ không còn ca cẩm được nữa (cười).
Vì anh có dự định sống ở nước ngoài trong thời gian dài, nên nếu em có kinh nghiệm sống ở nước ngoài thì quá tốt, hoặc biết chút tiếng Anh nhé, để qua đây không cảm thấy bỡ ngỡ. Mà em yên tâm, dù có đi đến đâu, anh sẽ luôn là chỗ dựa khi em thấy mệt mỏi.
Chúng ta có thể cùng chạy bộ hay đi bơi cuối tuần không? Nếu em không biết bơi, đừng lo anh sẽ chỉ dạy tận tình. Hãy cùng nhau giữ gìn sức khỏe để có thể bên nhau đến hết cuộc đời này nhé. Nếu em thích đọc sách nữa thì quá tuyệt. Chúng ta có thể kể cho nhau nghe những cuốn sách mà mình thích nhất, cùng bàn luận về một câu chuyện, hay đơn giản chỉ là tựa vào nhau đọc sách thôi.
Nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện, anh dự định đầu tháng một về Việt Nam thăm gia đình và du lịch khoảng 2 tháng. Mong em sẽ là động lực thúc đẩy anh về Việt Nam sớm hơn. Nếu em cảm thấy thích con người buồn tẻ này, hãy gửi email cho anh nhé. Anh đợi em quá lâu rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam