Rất vui và cảm ơn em dành thời gian đọc những lời chia sẻ này.
Trước hết, anh là một Phật tử và có niềm tôn kính Phật pháp, tin sâu nhân quả, lấy lời dạy của Phật để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, coi ngài như người thầy mà không phải là vị thần linh tối thượng. Em có chung sở thích tâm linh với anh thì thật tuyệt, vì trong tình yêu có sự chỉ đường của những người thầy, luôn bền chặt và vượt qua được tất cả khó khăn.
Câu nói của Phật giáo mà anh thích nhất là "Có ba thứ để cho đi. Dễ cho là cho tiền bạc, của cải. Cái cho khó hơn là chỉ cho con người ta cách sống thanh lành. Khó nhất là cho đi sự không sợ hãi. Cho đi sự bình thản, an nhiên là khó nhất, vì bản chất con người, cả cuộc đời thường cuộn trong sợ hãi. Từ lúc chào đời đã sợ mà khóc oe oe. Lúc già đi lại hay sợ chết. Ở khúc giữa của sinh tử thì sợ đau, sợ mất, sợ bơ vơ. Nhưng lúc nào không tham nữa, sẽ không thấy sợ".
Anh thỉnh thoảng đi chùa, nhưng đến chùa không phải để cầu như nhiều người khác mà để nguyện (mình đã làm gì sai cần sám hối và xin hứa làm gì) và tìm lại giây phút chính mình, cùng đó là nhân tiện tìm hiểu văn hóa, kiến trúc Phật giáo.
Anh hay đọc sách về sức khỏe, du lịch, khoa học, sách của thầy Thích Nhất Hạnh, quan tâm nhiều tới sách về tự chữa lành cơ thể và rất thích ăn các thực phẩm lành mạnh, hữu cơ.
Anh hiền lành, hướng nội, tuy không đẹp trai cho lắm nhưng cũng ưa nhìn, không hút thuốc, rất ít rượu bia và không gia trưởng dù là con một. Anh không bắt em phải có chung sở thích vì anh luôn tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người.
Anh không có nhiều tiêu chí này nọ để tìm một nửa của mình, miễn chúng ta đến với nhau bằng tình cảm chân thật, thông cảm và hiểu nhau. Anh không yêu cầu em phải xinh đẹp, tài giỏi hay con nhà có điều kiện. Em có thể là nhân viên bán hàng siêu thị hoặc làm trong nông trại hay công nhân đều tốt.
Nếu sau này em là vợ, mình luôn chia sẻ việc gia đình cho nhau. Anh không ngại những việc có thể giúp em như nấu cơm, rửa bát, lau nhà hoặc đón con, vì anh hiểu em đã là người thiệt thòi khi phải xa bố mẹ đẻ, mang trách nhiệm làm dâu và sinh con như những phụ nữ khác. Anh sẽ coi trọng bên ngoại như bên nội, thoải mái để em về thăm ngoại, chia sẻ tài chính với bên ngoại trong trường hợp cần. Những người con của ông bà anh đều là con gái (trong đó có mẹ anh) nên hiểu được điều này.
Anh không phải người đàn ông giỏi giang, nhiều tiền, đại gia nhưng tin mình sẽ luôn là người đồng hành tốt trong cuộc đời em.
Hy vọng trong một duyên lành nào đó, chúng ta có thể gặp gỡ để chia sẻ thêm về nhau. Hy vọng nhận được hồi âm của em trong thời gian sớm nhất.
Mến thân.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà Tĩnh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nam