Chào em - người con gái tháng mười một. Hôm nay - một ngày đẹp trời cũng là ngày anh viết lên đây tâm sự của mình.
Anh được sinh ra ở Quảng Nam, học tập và làm việc gần 10 năm trong Sài Gòn, mới tạm về quê được nửa năm vì có công việc gia đình. Làm về kỹ thuật nên anh có thể làm được rất nhiều thứ đơn giản trong nhà, cũng có thể nấu ăn hay kinh doanh vài món đơn giản.
Mong tìm được em - cô gái không cần phải đẹp, giàu có hay cá tính, chỉ cần hợp về cách sống, lấy nhau về làm ăn, sinh con và sống hạnh phúc là được. Nếu về quê anh cũng tốt. Anh có sẵn nhà và có công việc ổn định, cũng tự tin lo được cho em. Còn nếu em muốn lập nghiệp trong Nam hoặc ngoài Bắc, anh có thể theo em miễn là mỗi năm vài lần về thăm gia đình là được. Anh trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời nên em yên tâm rằng anh rất hiểu chuyện, tình cảm, đối nhân xử thế, anh sẽ không để em khổ hay chịu ấm ức gì.
Hy vọng sau khi đọc được dòng tâm sự này, cho dù em ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam này, hãy liên hệ với anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Núi Thành, Quảng Nam
- Giới tính: Nam
