Xin chào vợ tương lai của anh,
Sau thời gian "ngụp lặn" ở chuyên mục Hẹn hò để "tập kích" em bất thành, anh xin đầu hàng, đăng bài để em tự tới trói anh. Do không phải kiểu người khéo ăn nói nên những câu từ của anh có thể không được văn vẻ, mong em bỏ qua.
Đôi lời về bản thân: anh cao 1,63 m, nặng 58 kg, theo đạo Phật, không đẹp cũng không xấu, nhìn hơi gầy nên em đừng lo anh sẽ giở thói vũ phu với em, vì hai đứa mà cãi lộn, đánh nhau thì chưa chắc anh đánh thắng em. Anh làm kỹ thuật cho công ty bán hàng online ở TP HCM, công việc ổn, có thể tự lo được cho bản thân và có dư. Sở thích là nghe nhạc và xem phim.
Anh không hút thuốc hay cờ bạc, trai gái gì, chỉ thỉnh thoảng đi uống xã giao thôi, vì chú bác hay sếp mời, mình không đi cũng kỳ (tháng khoảng hai lần).
Về tính tình, người khác nhận định anh hiền, ít nói và nhạt. Còn anh tự nhận xét mình hơi trầm tính, chỉ nói nhiều với người chơi thân và không đua đòi. Anh không thuộc típ người giỏi giang, có bản lĩnh nhưng cũng không thuộc típ kiểu "heo đồng đội người khác làm ra của, còn mình đi phá".
Cuộc sống của anh hơi đơn điệu, sau 17h30, anh rất rảnh, thỉnh thoảng la cà trong xóm hoặc đi uống cà phê với bạn, hoặc chỉ ở trong nhà. Vậy nên anh hy vọng sau này quen nhau, mong em đèo anh đi đây đó cho mở mang thêm tầm mắt.
Anh không gia trưởng, buộc em phải thế này thế kia. Vì theo anh, con người ai cũng chỉ sống một lần, mình nên tôn trọng lựa chọn và suy nghĩ của người khác, còn khi có xung đột hay bất đồng ý kiến, nên nói ra để cả hai cùng giải quyết.
Mong em hiểu lễ nghĩa. Với anh thì sao cũng được, nhưng em phải biết tôn trọng, lễ phép với người lớn, cũng như anh sẽ tôn trọng gia đình em. Chỉ cần em cao trên 1,5 m, chưa kết hôn hay từng ly dị đều không sao, miễn chưa có con là được. Dáng người em gầy, thon gọn, không cần sexy nhưng đừng mập nhé, anh bồng không nổi, còn sắc đẹp thì bình thường là được.
Em có công việc ổn định nhé, vì mình anh "cày" sẽ hơi mệt. Việc nhà, cứ chia ra mà làm, còn không thì ai rảnh, người đó làm. Cãi lộn mà có động tay đánh anh, mong em không đánh mặt nhé, có đánh thì nói trước để anh biết đường đỡ, vì bị kêu là sợ vợ, anh cũng hơi xấu mặt.
Anh tuyệt đối không thích vợ mình có tình thương mãnh liệt với động vật và thần thánh nhé. Vì hôm nay nuôi con rắn, mai nuôi con chó, mốt nuôi ông thần tài, có làm ra bao nhiêu cũng không đủ ăn.
Anh không hứa chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho em, vì đối với mỗi người, ý nghĩa của hạnh phúc rất khác nhau. Anh chỉ dám hứa sẽ không để em chịu thiệt trong cuộc sống khi quen anh.
Đến đây, thư cũng dài, mong em sớm tới bắt anh về. Còn anh chị nào đọc được mà dẫn đường cho vợ em tới trói em, khi đi đám cưới, không cần đưa bao thơ, em sẽ gửi lại một chỉ vàng làm trang sức đeo chơi, còn có lấy được của vợ em không, phải xem bản lĩnh của anh chị (cười).
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thành
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam