Với người ngoài, cứ ngụy trang vẻ mạnh mẽ để họ kiêng dè. Còn với người thương, Ma Kết hãy là chính mình. Có lẽ vì là cô nàng Ma Kết chính hiệu, ngay từ thời đi học, em luôn tạo ra dáng vẻ lãnh đạm khiến ấn tượng của mọi người về mình thường là "chảnh". Nhưng khi bắt đầu tiếp xúc, em nhiệt tình và dễ thương hơn lời đồn nhiều nha. Tuy nhiên vì hồi đó còn vô tư, những quan tâm đặc biệt từ ai đó em đều đơn giản hóa thành hai chữ bạn bè.
Có lẽ vì vậy, em bị "nghiệp quật" anh à. Một phần vì bộn bề của công việc và gia đình to to (mẹ và em gái), một phần môi trường làm việc toàn các anh "một vợ hai con", dù bạn bè rất nhiều nhưng đối tượng thực sự có thể tìm hiểu thì chẳng thấy một ai, nên em tiếp tục làm một bông hồng cô đơn.
Rồi đứa em gái đi lấy chồng, em dự cảm chuyện gì đến cũng đến, "Bao giờ lấy chồng?" trở thành câu nói kinh điển với em lúc này. Điều đó làm em nghiêm túc nhìn lại vấn đề, để em đi tìm anh - người con trai đang đọc những dòng tâm sự này.
Chắc anh đang tò mò cô gái này thế nào nhỉ. Em là cô gái nhỏ với chiều cao 1,56 m, vẻ ngoài được khen là ưa nhìn (cũng được khen là đẹp nữa nha nhưng vấn ế - cười). Với người ngoài, em trầm mặc là thế, nhưng hãy làm người quen, người thương của em, anh sẽ được thấy em cười mỗi ngày. Với em, hạnh phúc đến từ những gì đơn giản nhất. Có lẽ vì thế, sở thích của em cũng không hề cầu kỳ. Em thích nghe nhạc khi đang nấu ăn, thích trồng cây mà đặc biệt là hoa. Nếu có dịp, hãy về nhà em, anh sẽ được thấy vườn ăn trái bé nhỏ mà em đang gầy dựng cùng mẹ (cái này em xúi mẹ làm vì đam mê).
Còn anh - chàng trai cao 1,7 m, trách nhiệm, ấm áp và đủ chân thành đang ở đâu? Cô gái nhỏ đã can đảm tìm anh, sao anh còn không mau hồi đáp. Mong anh ở Sài Gòn để em sớm được gặp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kết Nhi
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ