Động lực để em viết bài ở đây là khi vô tình đọc được những chia sẻ về mối lương duyên của các anh chị qua chuyên mục này từ mấy hôm trước. Khi những mối quan hệ công sở đã trở nên bão hòa, cơ hội gặp gỡ, kết bạn dần ít đi, những mối quan hệ như một vòng tròn ngày càng thu hẹp lại... Em nghĩ đã đến lúc mình nên chủ động tìm anh. Em sẽ gọi anh là "X" nhé, như một ẩn số mà em đang tìm kiếm.
Chào X, em đợi X cũng khá lâu rồi đó. Em đã 30, còn X chắc cũng tầm đó hoặc hơn em vài tuổi nhỉ? Mà X có nhỏ hơn một vài tuổi cũng chẳng sao, vì em khá teen nên tuổi tác vẫn chỉ là những con số mà thôi. Em là người con của xứ Quảng, tuy có hơi khó tính chút đỉnh nhưng là người sống tình cảm, yêu thương gia đình và coi trọng những giá trị truyền thống, công dung ngôn hạnh vừa đủ để làm người phụ nữ của gia đình. Nếu X không hút thuốc sẽ là một điểm cộng, nếu X hút thuốc nhưng vì em mà từ bỏ thì sẽ được cộng nhiều điểm hơn. Em có chút lãng mạn nên nếu X là chàng trai kỹ thuật có hơi khô khan một tí thì sẽ là sự bổ sung, bù trừ vừa đủ.
Câu chuyện của tụi mình sẽ được viết tiếp ở Sài Gòn nhé, nơi em đã gắn bó hơn 10 năm và đang tìm lý do để tiếp tục gắn bó. Vậy nên X có thể là chàng trai miền Trung hiền lành chất phác cũng đang sống và làm việc ở đây, hoặc là người miền Nam hào sảng, phóng khoáng để mình tương đồng nhiều hơn về văn hóa và ứng xử. Em gửi lời nhắn cho X ở đây, nếu là X, hãy đọc thật chậm, thật kỹ những lời em viết, tin vào trực giác và cảm xúc của mình để tụi mình sớm nhận ra nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Jan
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ