Khi còn trẻ, anh từng trải qua vài mối tình, sâu đậm có mà thoảng qua cũng có, nhưng chẳng thể tới đâu. Hình như sau những lần như vậy, con tim anh dần nguội lạnh, chẳng còn tha thiết yêu đương.
Em biết không, anh đi làm rồi về nhà, ai cũng hỏi nguyên nhân anh chưa lấy vợ rồi bảo chắc anh kén, không thích con gái. Hôm nay anh viết thư lên đây để tìm em, không phải vì bạn bè trêu chọc, lời giục lấy vợ của bố mẹ, mà giờ đây anh cảm nhận được một nửa của mình sắp xuất hiện. Đây cũng là lúc con tim anh muốn yêu trở lại, muốn được nâng niu, chăm sóc cho một nửa yêu thương của mình.
Anh có thể không giỏi như em mong đợi nhưng sẽ cùng em bước qua mọi gian khó. Chúng ta chưa từng bên nhau, anh đã để em một mình giữa cuộc đời sóng gió, giờ anh sẽ dùng cả đời mình che chở cho em.
Em yên tâm nhé, anh là người vui vẻ và tuyệt đối không gia trưởng. Anh có một gia đình hạnh phúc, mẹ anh chắc sẽ rất yêu quý em.
Mình lạc nhau lâu quá rồi, về với anh thôi em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Chương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nam