Em à, vậy là em sắp bước vào một giai đoạn mới, cuộc hành trình mà em gọi là chuyến đi của cuộc đời. Chúng mình đã quen nhau hai năm rồi nhỉ. Ở bên cạnh em hai năm, nhưng ngay cả lúc ôm siết em trong vòng tay, anh vẫn chưa bao giờ có cảm giác chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau.
Cô nàng mà anh đem hết tấm lòng để yêu thương là một người ưa xê dịch, một dân phượt đúng nghĩa. Em muốn đi khám phá những vùng đất mới, khác với những cô gái ngoài kia. Có thể nói việc di chuyển như một thứ trang sức để tỏ rõ cá tính, đam mê đi thực sự của con người em. Để thực hiện ước mơ đó em đã nỗ lực không ngừng nghỉ, dành dụm tiền trong suốt hai năm qua.
Ngày mình bắt đầu quen nhau em cũng rất thẳng thắn nói với anh về ý định đó. Rằng em dành tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới một năm và em không thể hứa hẹn gì với anh cả. Kết hôn với ai đó, dành cả cuộc đời còn lại để chăm sóc gia đình có thể là hình mẫu của ai đó hoặc chính em khi ngoài 30 tuổi. Còn em, cô gái 25 tuổi của anh hiện tại chỉ có một khát khao duy nhất là được đi.
Ai mà biết được một năm rong ruổi đó sẽ xảy ra chuyện gì hay có những thay đổi gì và em thì không thể ích kỷ bắt anh chờ đợi được. Lúc bắt đầu em đã tìm cách tránh xa anh cũng vì lẽ đó. Nhưng tình cảm mà nào ai có ngờ, chúng mình vẫn đến với nhau. Hai năm qua anh đã chứng kiến sự cố gắng không mệt mỏi của em để chuẩn bị cho chuyến đi cuộc đời. Điều đó chỉ làm anh chỉ càng yêu và thương cô gái của mình hơn. Hơn ai hết, anh hiểu, nếu đổi lại là anh, nếu anh là người muốn đi như vậy thì bạn bè và xã hội sẽ ủng hộ và nghĩ anh thật oách. Nhưng vì em là con gái nên thay vì động viên, mọi người lại thấy em thật gàn dở. Bản thân anh lại càng yêu em hơn.
Em chẳng hứa hẹn điều gì cũng chẳng cho anh chờ đợi. Anh cứ để em đi như vậy. Trong hơn 9kg hành lý mà em mang theo, anh muốn tặng em món quà là chiếc Galaxy Tab, bởi anh biết, chắc chắn em sẽ cần tới nó. Đi đến một vùng đất khác, cái mà em cần nhất chính là thông tin. Em sẽ cần nó để lên mạng tìm kiếm thông tin cũng như chụp ảnh hay ghi chép lại.
Anh không hề muốn nói đó là món quà cuối cùng anh dành cho em. Đó coi như là món quà lì xì đầu năm mới mà gã bạn trai gàn dở này dành cho em. Người ta cũng nói rồi, cái gì là của mình nhất định sẽ trở về với mình. Em cứ thênh thang trên đường dài trước mặt, anh sẽ luôn đứng đây chờ đợi em.
Nguyễn Giang
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |