Không ai có được sức mạnh chống lại sức mạnh của thời gian phải không em - người yêu tương lai của anh? Vì lẽ đó nên nhìn anh có trẻ hơn tuổi nhưng cũng không không tránh được sự thật phũ phàng là anh đã 40 tuổi. Đường tình duyên của anh cũng không được may mắn vì anh đã ly hôn 2 năm. Anh hiện sống cùng hai con và gia đình tại quận Gò Vấp. Đôi lúc bản thân cũng trách ông trời dữ lắm, trách: "Vì sao giữa mấy triệu dân TP HCM mà lại chọn con là người phải chịu cảnh hôn nhân tan vỡ. Con hiền và đâu có làm cái gì ác đâu nè. Con cũng biết đi chùa, ăn chay và niệm Phật mà". Suy nghĩ vậy thôi chứ thật sự nhìn lại thì cuộc sống của anh cũng không đến nỗi nào bởi vì anh có một gia đình luôn yêu thương anh vô điều kiện, có sức khỏe, có công việc ổn định, dù lương không quá cao và bên anh vẫn còn hai con.
Sau khi ly hôn anh vẫn thế, hàng ngày vẫn đi đi về về, vẫn nói chuyện với mọi người bình thường. Mọi người nghĩ anh vẫn ổn nhưng mọi người đâu biết rằng hiện tại anh mệt mỏi, cô đơn, cần được ai đó quan tâm và chia sẻ mọi thứ. Anh vẫn biết tìm một người hợp với hoàn cảnh hiện tại để yêu thương thì rất khó, nhưng đâu ai đánh thuế ước mơ, phải không em? Do đó nếu em là người con gái có tấm lòng vị tha, hiếu thảo và muốn tìm hiểu thì hãy nhanh nhanh liên lạc với anh nhé. Anh không hứa sẽ đem lại cho em được cuộc sống giàu sang nhưng sẽ là người luôn bên em những lúc giông bão và ở bên em đến hơi thở cuối cùng (hết thở thì mình chia tay nha em - cười).
Cám ơn vì đã đọc bài của mình. Chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được điều mình muốn nhé. Hy vọng sẽ sớm nhận được thư của em - người yêu tương lai của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam