Trước mặt em lúc này là khung cảnh Hà Nội về đêm, vẫn còn đèn sáng của những toà cao ốc và âm thanh xe chạy ngắt quãng ngoài đường lớn. Lâu rồi em mới lắng nghe tiếng thành phố đêm muộn như vậy. Cảm xúc đến, bỗng tương tư em đặt bút viết thư này gửi đến anh. Bức thư này để làm gì anh nhỉ? Em viết để tìm cho mình một tâm hồn đồng điệu, luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu. Mong người đó là anh. Em là ai? Đến giờ em vẫn chưa dám tuyên bố em đã hiểu rõ và định nghĩa được bản thân. Tuy nhiên, em tóm tắt một chút về mình nhé:
Về sức khỏe thể chất: Em cao 1m60, nặng 52 kg, sức khoẻ tốt vì em khá thích chơi thể thao và đặc biệt thần tượng FedEx.
Về sức khỏe tinh thần: Em có tâm tư thoải mái, không có nhiều lo lắng hay suy tư, như các cụ nói là ăn được ngủ được đó ạ. Phần lớn thời gian sau giờ làm, giờ chơi, em thích ở nhà nấu gì đó ngon rồi tự ăn tự khen mình, bởi thực sự em không biết nấu nhiều. Rồi em gọi điện về nhà cho bố mẹ với ông bà để lắng nghe những câu chuyện của người lớn kể hàng ngày. Lâu lâu theo tháng, thích gặp gỡ những người bạn thân thiết, mấy đứa gặp mặt cập nhật về công việc, cuộc sống, gia đình cho nhau nghe.
Về tài chính: Em có công việc ổn định, thu nhập vừa đủ cho bản thân và gia đình kèm một khoản tích lũy nhỏ. Thường em sẽ đi du lịch cùng gia đình hè hàng năm vì bố mẹ vẫn công tác và chỉ rảnh vào dịp hè. Một lần còn lại trong năm, đôi khi em sẽ đi cùng bạn bè hoặc đi một mình. Em thích lang thang, ngắm những thứ mới ở thành phố hoặc đất nước nào đó xa lạ.
Về tình yêu: Em độc thân được khoảng hai năm. Khi yêu em thấy mình khá linh hoạt. Em sẽ lắng nghe khi anh là người lên kế hoạch và quyết định, em cũng có thể tự chuẩn bị nhiều thứ cho chúng mình nếu anh quá bận rộn. Tuy nhiên, có lẽ em thích phiên bản ít phải đưa ra quyết định của mình hơn. Cuộc sống luôn cần cái nhìn thực tế nhưng em vẫn thích mình có sự mơ mộng và một chút lãng mạn nào đó.
Về tương lai: Em đang cố gắng khám phá bản thân nhiều nhất có thể, vì vậy học một ngôn ngữ mới. Thời gian tới em cũng bắt đầu học cao học để có thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm và những mối quan hệ chất lượng, đi kèm đó sẽ là thêm cơ hội và thu nhập. À, em còn cần đi tìm anh nữa, rất quan trọng ạ. Em có đang nói về bản thân nhiều quá không anh? Vì em mong anh có càng nhiều thông tin, anh sẽ càng hiểu rõ mình có phù hợp với nhau không.
Còn về anh: Anh lớn hơn em về tuổi tác, cân nặng, chiều cao nhé. Mong anh cũng có những thói quen và hoạt động tốt cho sức khỏe. Để sau này, khi chúng mình già đi, mình vẫn có thật nhiều thời gian bên cạnh nhau. Em cũng thích anh trưởng thành và có hiểu biết, vì em tin mối quan hệ sẽ lâu bền hơn khi chúng ta tôn trọng và có sự ngưỡng mộ về bất kỳ một khía cạnh nào đó của người bạn đời.
Nếu mình nắm tay nhau, em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ mục tiêu của anh.
Em không nhõng nhẽo hay đòi hỏi sự quan tâm toàn thời gian vì cũng hơi lớn rồi, nhưng thỉnh thoảng một chút bất ngờ hoặc thú vị từ anh, anh sẽ thấy đôi mắt em nhìn anh đầy lấp lánh và đam mê.
Bản gốc của bức thư này thực chất là thư tay em viết trong cuốn sổ chứ không phải trên máy. Nếu anh thấy mình có thể đồng điệu, viết thư và đọc địa chỉ cho em nhé, em sẽ gửi bức thư tay đến anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: AnanRF_1996
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ