From: bich thuan
Sent: Tuesday, September 18, 2007 9:49 AM
Subject: Toi khong co "duyen" voi cac ban gai!
Chào chuyên mục tâm sự!
Tôi đã đọc rất nhiều bài tâm sự trong chuyên mục của báo VnExpress và cũng định tham gia viết bài một vài lần nhưng do "trục trặc kỹ thuật" nên vẫn chưa gửi được bài nào. Đọc bài của anh Sáu tôi rất muốn nhờ chuyên mục gửi tới anh vài dòng suy nghĩ của mình. Cảm ơn chuyên mục đã tạo ra một trang nhật ký mở cho mọi người và giúp mọi người có được những lời khuyên quý giá và bài học trong cuộc sống.
Anh Sáu thân! Không biết đó có phải là tên thật của anh không nhưng tôi đoán anh là người trong Nam phải không? Tôi rất ít khi tin vào bói toán nhưng chuyện tình cảm của anh như một định mệnh hay gọi là "Số" vậy. Với cô bạn gái anh đang quen, tôi khuyên anh nên rõ ràng tình cảm và sẽ không mất thời gian của anh nữa.
Thực ra những mối tình đã qua như anh kể, tôi thấy tình yêu chỉ bắt đầu từ phía anh chứ không phải từ hai phía. Như vậy làm sao có được một kết thúc đẹp? Con gái khi đã yêu thật sự sẽ yêu bằng cả trái tim và cô ấy có thể vượt qua mọi sự ngăn cản để đến với người mình yêu.
34 tuổi không còn là "trẻ" nữa nhưng chưa phải đã quá "già". Vì vậy mong anh đừng nản chí trong việc đi tìm một tình yêu đích thực. Tôi đã đọc ở đâu đó những câu như thế này: khi nào bạn đi bên cạnh người mình yêu mà cô (anh) ấy mặc lôi thôi nhưng bạn không ngại gì đó là tình yêu thật sự. Khi nào bạn thấy yêu cô (anh) ấy cả những lúc anh (cô) ấy ăn, uống, khóc, cười,... mọi cử chỉ hành động của cô (anh) ấy bạn đều cảm thấy đáng yêu, khi đó bạn đã tìm được một nửa của mình.
Tôi ít tuổi hơn anh, tôi chỉ hơn anh là ở vị trí người ngoài cuộc nên suy nghĩ thoáng hơn. Cuộc sống có rất nhiều điều màu nhiệm, anh có tin không và anh có lòng tin không!. Nếu tôi có thể giúp gì anh, hãy liên lạc cho tôi theo địa chỉ: Lanvunu@yahoo.com. Chúc anh luôn gặp may mắn và hạnh phúc.
Thân ái!