Giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi anh nhận ra hạnh phúc là những thứ thật đơn giản, được ăn bữa cơm bên người mình yêu thương, được cùng nhau đi chơi.
Về tính cách, anh điềm đạm, vui vẻ, phóng khoáng; biết nấu những món đơn giản. Nếu về đội của anh, anh sẵn sàng nấu cho em. Về công việc, anh cũng tạm ổn.
Không giỏi viết văn nên lời lẽ không được bay bổng, nhưng không có nghĩa là anh khô khan đâu, anh rất tình cảm nhé. Mùa đông đến rồi, sẽ rất lạnh em nhỉ, nhưng băng giá trong lòng còn sợ hơn. Còn gì đẹp hơn khi con tim mình được sưởi ấm để đông bớt lạnh em nhỉ? Anh vẫn biết chắc người yêu tương lai của mình vì một lý do nào đó hoặc tắc đường nên đến hơi muộn. Anh vẫn chờ em. Em hãy đến với anh nhé. Nếu đang tắc đường ở chỗ nào, hãy gọi điện cho anh, anh sẵn sàng đến đón, rồi mình cùng nhau về.
Còn về cô gái anh mong chờ thì tùy duyên, miễn là cả hai cảm thấy có tình cảm, duyên sẽ tự đến. Em có thể làm công việc gì cũng được, anh không áp đặt, có thể đi làm về muộn, anh sẵn sàng nấu ăn chờ em. Quê em có thể ở xa cũng không sao, thỉnh thoảng mình về quê em chơi.
Nếu thấy phù hợp, em hãy gửi mail cho anh nhé rồi mình sẽ tim hiểu thêm. Chờ tin em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quân
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nam