From: tai nguyenduc
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 1:34 PM
Subject: Tam su
Trước hết tôi xin chia sẻ sâu sắc nỗi đau của Trang! Tôi biết bạn đã phải trải qua một tai nạn bất hạnh như thế nào. Điều đó quả là khó vượt qua được đối với một người con gái. Tuy nhiên, Trang cần đối mặt với sự thật thì mới vượt qua được nó, và tội ác cần phải được trừng trị thích đáng cho dù đó là ai. Trang hãy nói thành thật cho người yêu của Trang biết, tôi tin nếu là một người đàn ông và yêu Trang thực lòng anh ta sẽ giúp đỡ Trang vượt qua nỗi ám ảnh này.
Trang hãy kể cho bố của Trang nghe mọi chuyện, Trang phải cùng mọi người đấu tranh cho sự công bằng và công minh của pháp luật. Tội ác đã xảy ra bởi vì nó nghĩ rằng nó sẽ không bị trừng trị, điều đó không chỉ giúp Trang mà còn giúp cho nhiều bạn gái khác. Khi Trang không thể tự bảo vệ được mình thì hãy nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người, không ai bỏ rơi bạn đâu bởi vì trong cuộc sống này còn có sự công bằng và còn rất nhiều người tốt.
"Vấp ngã không quan trọng mà điều quan trọng là bạn sẽ đứng lên như thế nào sau vấp ngã, điều đó mới làm cho người đời khâm phục". Và Trang hãy nhớ: "Chữ trinh kia cũng có năm bảy đường". Cuộc sống vẫn đang ở phía trước, hãy vững tin vượt qua mọi sự sợ hãi của dư luận, vượt qua nỗi ám ảnh, rồi Trang sẽ thấy mình sống hạnh phúc như thế nào.
Chúc Trang gặp được nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cho nỗi đau và sự bế tắc của Trang sẽ được tháo gỡ!