Chỉ còn hơn tháng nữa là cuộc đời đã được chứng kiến 28 mùa hoa đào nở, cũng như bao đứa trẻ khác được đến trường nhưng không bao giờ được cha mẹ dắt tay trên con đường đó. Rồi ngày tháng cũng trôi qua theo luật tự nhiên cho tới bây giờ, nhìn lại những thứ đã qua cảm nhận thấy sao thời gian nó nhanh quá vậy dù có lúc từng nghĩ nó không trôi. Mải mê như vậy rồi bất chợt có lúc nhận ra mình cũng như bao người mà, có quyền yêu và được yêu vì điều đó mới làm cho con người ta lý trí hơn, quyết tâm hơn.
Nay anh quyết định lên đây để tỏ nỗi lòng, mong em ở đâu đó, phương trời gần xa sẽ nhận được và trả lời anh. Điểm mạnh là cũng có thể nói là có ít tài lẻ, anh biết vẽ, biết làm được nhiều thứ mà chỉ cần nhìn qua có thể sao chép lại trên 70%, biết nấu ăn nhưng ngon hay không thì khẩu vị từng người, nhưng mỗi lần vào bếp mọi người cũng ưng ý, đặc biệt chơi với trẻ con thì hết chê, chúng nó sẽ quấn quýt kể cả trẻ lạ. Em yên tâm ở điểm này sẽ giúp em được nhiều đó.
Điểm yếu cũng nhiều lắm nhưng sợ kể ra em sẽ nản trí mất nên lúc nào anh sẽ kể nhé. Đừng ngại gửi thư cho anh, dù em đang ở đâu trên mọi miền tổ quốc. Vụng về nên anh tạm kể được đến đây thôi, mong sẽ nhận được thư em rồi anh sẽ nói nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người gặp nhiều may mắn để chuẩn bị đón năm mới.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: PHẠM LƯU LÂM
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam