Gửi em - người con gái xa lạ,
Xin hãy cho anh được gọi như vậy dù biết em ở Hà Đông, Hà Nội và đang học tại nước Pháp xa xôi. Cảm ơn mục Hẹn hò đã cho anh quen biết em. Cảm ơn những chia sẻ chân thành mà em đã dành cho anh. Trước hết, cho anh xin lỗi vì chẳng nói chẳng rằng mà cắt đứt liên lạc với em.
Anh rất vui khi cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Những lần tâm sự qua mail, anh cứ nghĩ em là một cô bé trẻ con, bướng bỉnh. Nhưng từ lúc nghe em nói qua mạng xã hội, anh nhận thấy giọng em thật ấm áp, truyền cảm và chân thành. Suy nghĩ chín chắn, chững chạc, biết tự lập trong cuộc sống. Đó là cảm nhận riêng của anh về em. Có lẽ chúng ta có nhiều điểm chung nên dễ dàng chia sẻ. Cũng có thể em cảm thông cho hoàn cảnh của anh. Em biết không, mỗi lần thư đi anh lại mong ngóng, hồi hộp, chờ đợi em trả lời, cảm giác rất khó tả. Anh biết nếu cứ tiếp tục, chắc chắn mình sẽ yêu em, dù đó là yêu đơn phương một người xa lạ.
Mấy hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều. Dù là đơn phương nhưng anh nghĩ mình nên dừng lại vì biết vị trí của bản thân ở đâu, nếu tiếp tục sẽ không có kết quả. Anh chỉ là thợ cơ khí bình thường, suốt ngày làm bạn với dầu mỡ, máy móc. Trong khi đó, em là thạc sĩ kinh tế đang được đào tạo bên Pháp. Em từng nói chân thành là yếu tố quan trọng nhất trong tình bạn và tình yêu, nhưng anh nghĩ chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Không biết ở nước Pháp xa xôi em có đọc được những dòng thư này không. Anh là Phật tử và tin vào duyên số. Còn em thì sao? Em đừng cười khi anh viết văn không hay và cũng đừng buồn nhé. Hy vọng sau này nếu có duyên sẽ được gặp.
Châu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.