From: hoai thu
Sent: Friday, May 02, 2008 6:23 PM
Subject: Toi phai lam gi de con toi chao doi ma khong co su nghi ngo cua gia dinh
Em chào chị,
Trước tiên em xin bày tỏ sự cảm thông với những gì chị đang trải qua. Nhưng phải nhận thấy một điều rằng chị rất ích kỷ. Muốn hồi ức lại về những đứa con với người yêu cũ, vừa muốn giữ lại đứa con đang mang trong bụng, lại vừa muốn chồng và gia đình chồng không nghi ngờ và sống hạnh phúc bên người chồng mới. Thực ra nói chị ích kỷ là không đúng, phải nói là tham lam mới đúng. Mà trong cuộc sống này những người tham lam sẽ không có kết cục tốt.
Bất cứ người chồng nào biết vợ có con với người khác đều sẽ không đối xử bình thường được với vợ như không có chuyện gì xảy ra, trừ khi anh ta là bồ tát. Cũng chẳng có sự thật nào chôn sâu đến lúc người ta xuống mồ. Cuộc sống này nó khắc nghiệt lắm, được cái này thì mất cái kia. Ông trời không cho ai vẹn toàn cả. Phải khẳng định rằng những gì chị đang phải chịu là do lỗi của chị, không phải do ai cố tình cưỡng ép chị cả. Đã là lỗi của mình thì mình phải tự xử lý.
Hoặc chị nói ra cho chồng chị biết, anh ấy chấp nhận coi như là không có gì, nhưng có điều chắc chắn rằng anh ấy sẽ không đối xử với chị như trước nữa. Hoặc nếu anh ấy không chấp nhận chị cũng đành chịu phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao nữa, chị có thể quay lại với anh người yêu cũ, như chị đã bảo anh ấy muốn quay lại với chị. Còn nếu chị không muốn chồng biết thì hãy đi phá thai.
Nhưng như chị đã nói điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng làm mẹ của chi và cũng như chị nói đứa trẻ không có tội. Nhưng đứa trẻ có quyền được biết cha của nó là ai, và cũng như chị nói khi lớn lên nó có thể không giống người bố hờ của nó, không thể nói trước được điều gì.
Theo em tốt hơn cả là hãy sống thật với lòng mình, mình chịu đựng những gì mình gây ra, nếu chồng chị là người biết cảm thông thì chị là người rất may mắn khi gặp được anh ấy. Còn nếu anh ấy không chấp nhận thì cũng không nên trách anh ấy. Nói thật để sau này chị, chồng chị, con chị không phải rơi vào tình trạng đau khổ.