![]() |
Một thước phim do Anh Phương quay. |
- Được đào tạo bài bản về ngành tiện nguội, cơ duyên nào khiến anh chuyển sang nghề quay phim?
- Tôi ở gần nhà chú Trần Trung Nhàn, một nhà quay phim trụ cột của Hãng phim truyện VN. Chú đã dạy tôi trong những buổi đầu chập chững vào nghề. Thế rồi, đam mê điện ảnh khiến cho một anh kỹ sư như tôi cũng thích vác máy đi quay. Sau đó, tôi thi vào khoa Quay phim ĐH Sân khấu Điện ảnh.
- Anh tâm niệm điều gì trước khi bấm máy?
- Tôi luôn nghĩ phải cố gắng sử dụng khuôn hình, ánh sáng để truyền tải ý đồ của đạo diễn đến người xem một cách tốt nhất. Với tôi, nhà quay phim phải thể hiện được những hình ảnh chân thực nhất của đời thường.
- Từng là tay máy chủ lực của các phim "Nước mắt đàn ông", "Xin hãy tin em", "Của để dành", "Hạnh phúc giản đơn", "Phía trước là bầu trời", có bao giờ anh thấy không hài lòng khi xem lại một đoạn phim do mình đứng máy?
- Có đấy. Một số cảnh xem khiến tôi thấy xấu hổ và không muốn xem nữa. Ví dụ, phim Hạnh phúc giản đơn, khi quay cảnh đêm mưa mà tôi lại điều chỉnh ánh sáng đèn thành ánh sáng trăng. Lúc quay cảnh mưa gió, tôi điều chỉnh ánh sáng rõ quá nên đã không làm bật lên được nội dung phim. Còn trong phim Còn mãi một tình yêu, tôi quên không chỉnh trắng. Thế là hình ảnh càng lúc càng xanh dần lên, ban ngày mà mặt nhân vật cứ xanh lét. Đó là bài học nhớ đời của tôi.
(Theo Tiền Phong)