From: Dang Hang
Posted: Thu 9/1/2005 11:23 AM
Posted To: Vne-WebMaster
Subject: ABC
Anh Phúc mến,
Tôi đã đọc những tâm sự của anh. Và hiểu. Tôi thấy anh là một người độc lập về kinh tế, tất nhiên, anh đã có nghị lực phấn đấu rất nhiều để có được một công việc ổn định và có thu nhập cao. Nhưng theo một cách nào đó, anh lại là một người dựa dẫm tinh thần. Phải chăng anh đã quá quen với việc có cô ấy bên cạnh và anh sợ, anh ngại, anh tiếc khi phải thay đổi không?
Điều đấy, xét cho cùng nó cũng là bình thường ở phía anh. Nhưng thật phức tạp vì đâu chỉ có một mình mình. Bạn của anh thật phức tạp. Và cũng khôi hài thật, khi chuyện xảy ra tương tự với người yêu cũ của chị ấy lại có nguy cơ xảy ra với anh. Trong chuyện tình cảm, tôi không dám nói ai xấu, ai tốt nhưng có nhất thiết phải gây rắc rối không khi tất cả đều có thể rõ ràng được.
Tôi muốn nói ở đây là cả anh và bạn gái anh đều là người có đủ suy nghĩ sáng suốt xây dựng ít nhất là 50 năm tiếp theo của cuộc đời mình. Không ai sống hộ ai được. Không ai ép buộc được ai. Và tất cả đều phải có cuộc sống của riêng mình với những lựa chọn và quyết định của mình.
Hãy yêu cầu chị ấy quyết định rõ ràng. Còn trong tình cảm không có người nào là sai lầm vì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có điều tất cả đều phải rõ ràng để cho những năm tiếp theo không sống chung với sự đắn đo, lưỡng lự như vậy. Cuộc sống gia đình không phải cần sự bền vững và chắc chắn ư? Chúc anh đơn giản hóa được mọi chuyện.