From: quan bang
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Monday, October 27, 2003 3:15 AM
Subject: Anh Phú nên nói thẳng với gia đình vợ
Chào anh Phú,
Tôi cũng là một người đàn ông có vợ và một con như anh, nhưng tôi may mắn hơn anh ở chỗ là cả hai vợ chồng tôi đều đi làm và chúng tôi sống ở VN. Đọc tâm sự của anh tôi phần nào hiểu được tâm trạng đó vì có lúc tôi cũng đã bị tình trạng giống như anh, nhưng không nghiêm trọng lắm, vì vậy xin phép được góp ý với anh một vài điều nho nhỏ:
1. Anh nên nói rõ hoàn cảnh của vợ chồng anh ở bên đó để bên vợ anh biết rõ, vì tôi nghĩ bên vợ anh nghĩ là gia đình anh chắc giàu có lắm, vì anh là Việt kiều mà. Họ đâu có biết rằng ở VN có thể sống sao cũng được chứ bên xứ người phải làm quần quật suốt ngày kiếm tiền để sống dù anh làm công hay làm chủ.
2. Anh nên tìm việc cho chị nhà đi làm để kiếm thêm tiền, để hiểu được áp lực khi kiếm tiền là như thế nào, để chị hiểu và thông cảm cho anh hơn khi mà không gửi tiền về cho gia đình vợ.
3. Chị nhà là người có hiếu với gia đình, nhưng sự có hiếu ấy sẽ có giá trị hơn nếu được thể hiện đúng lúc và đúng chỗ. Người Việt có câu lá lành đùm lá rách, chứ có bao giờ nói lá rách đùm lá nát bao giờ đâu? Anh phải mượn tiền từ thẻ visa để gửi cho bên vợ là không đúng, vì anh cho mượn cái anh chưa có, với lại anh đang có con nhỏ, phải lo chu toàn cho con trước rồi mới giúp đỡ người khác được.
Đây là vài dòng góp ý chân thành, nếu có làm điều gì xúc phạm hoặc không phải xin anh bỏ qua. Còn nếu anh làm theo nhưng gì tôi góp ý mà làm gia đình anh thêm rắc rối thí đấy là kết quả ngoài ý muốn của tôi. Chúc gia đình anh hạnh phúc.