Nếu anh gặp em bây giờ, anh sẽ thấy một người con gái:
Rất trẻ, vì vừa mới 32 tuổi (đừng ai bảo em già vì em mãi trẻ).
Làm công ăn lương tại nhà, thời gian linh động. Cụ thể là em làm nhân sự (HR). Trong tương lai em dự định buôn bán gì đó nhỏ một chút.
Cao 1m68, có da có thịt nhuận sắc. Mặt bình thường và dự kiến sẽ chỉnh răng một chút để đẹp hơn.
Hay cười và rất ham ngắm mọi người cười.
Khá dễ tính, nhưng càng ngày càng "tỉnh" nên hơi khó ở với mấy trò lừa đảo, tra nam các kiểu.
Thích đủ thứ, nhất là xem phim, tìm hiểu mọi thứ, hát hò, ngồi tám dóc, đi du lịch... và không thấy buồn chán với cuộc sống tự do tự tại.
Biết nấu ăn cơ bản và học hỏi vụ này rất nhanh. Em thích sắp xếp nhà cửa nữa. Em còn đang dự định đi học mấy thứ: massage, nhảy nhót, hát hò... để sau chiều chồng và giúp chồng chiều mình.
Đã rút hết khỏi các mạng xã hội để trải nghiệm cuộc sống "thật", do vậy nếu có gặp em trong một tài khoản zalo không có một chút thông tin gì, anh cũng đừng có cảm giác hoang mang hay như bị lừa.
Tám gạch đầu dòng ở trên chỉ là một vài khía cạnh rất nhỏ về em thôi. Em là người bình thường và sống một cuộc sống bình thường, với hy vọng trả hết nghiệp nợ và trồng quả ngọt từ thân đến tâm tưởng và trí tuệ. Vì vậy, em tưởng tượng rằng anh của em cũng là người thấy rằng sống một đời bình thường yên bình là đủ, cũng tin vào bể nhân quả trăm màu vạn sắc.
Em luôn hướng về tự do, điều này có lẽ không hề trái ngược với tư duy và tinh thần trách nhiệm đối với gia đình. Từng trải nghiệm và lắng nghe trải nghiệm về nhiều thương tổn trong nhiều gia đình, em luôn nghĩ gia đình tương lai của mình sẽ phải thật sự là một ngôi nhà, đó chắc chắn cần là nơi:
-Người trong nhà luôn cảm thấy vững tâm, bình an, không ngừng cố gắng để trở thành một người tốt hơn, tự do là chính mình.
Khách vào nhà sẽ luôn được chào đón, được chia sẻ, đối đãi tử tế.
Dù đối với nhiều người, đây sẽ là suy nghĩ không tưởng, nhưng em tin rằng mình sẽ làm được. Em tin sẽ tìm được anh, vì sau khi đọc từng bình luận trên VnExpress nói riêng, em hay mỉm cười vì thấy có nhiều người vẫn luôn suy nghĩ hướng thiện giống mình. Còn anh sẽ là người thế nào nhỉ? Thú thật em tin vào duyên số cực kỳ luôn, nhưng em cũng muốn anh giống giống thế này một chút:
Ít nhất, anh hãy yêu thương bản thân thật lành mạnh anh nhé.
Một người đàn ông có chí tiến thủ, vì với em cuộc sống sau khi có con thực sự rất nhiều thứ cần lo.
Một người đàn ông thích học hỏi đủ thứ và có thể nói chuyện trên trời dưới biển cùng em lúc cần.
Một người đàn ông thích tôn trọng em và muốn được tôn trọng, hiểu thế nào là trách nhiệm với gia đình.
Nếu anh có thể thật sự như vậy, anh cứ thử nhắn tin em nhé. Mình sẽ nói chuyện một chút rồi gặp mặt. Nếu gặp mặt hay nhắn tin mà không có duyên, mình cũng đừng gắt với nhau mà cùng hướng đến việc kết bạn, vì em luôn hy vọng tìm thấy những kết nối lành mạnh trong đời. Cảm ơn anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huyền Minh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ