Em, cô gái 26 tuổi, độ tuổi mà các cụ hay bảo là "ổn định được rồi đấy", nhưng thay vì chọn ổn định, em lại chọn con đường khác là đi sang đất nước khác để tiếp tục học hỏi và thử sức mình. Ở đất nước mà mùa xuân hoa anh đào nở rợp hai bên đường, mùa thu cây cối sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ hay vào mùa đông tuyết sẽ rơi trắng xóa. Nói tới đây, chắc anh biết em ở đâu rồi đúng không? Thế anh có đủ dũng cảm để bước đến bên em không?
Ngoài những lúc học tập và làm việc căng thẳng, em cũng có những lúc dành thời gian cho bản thân với những niềm vui nhỏ khác. Du lịch bên những người bạn, lang thang bên những bờ hồ vào buổi chiều cuối tuần, mua tặng bản thân một bó hoa màu mình thích, nhâm nhi cốc cà phê ở nơi xa thành phố. Có một số hoạt động em sẽ làm một mình, có vài hoạt động sẽ đi cùng bạn bè, đồng nghiệp nhưng một mình mãi cũng có lúc em chán rồi, chán với việc sau một ngày làm việc chỉ về với căn phòng nhỏ, chán những món ăn mình nấu ra chỉ một mình ăn. Thế rồi, đến một ngày em nghĩ mình cần anh.
Em nghĩ mỗi người đều có những hình mẫu lý tưởng hay điều kiện riêng về đối phương, người sẽ đồng hành cùng mình trong những chặng đường xa phía trước. Kỳ vọng có lẽ ai cũng có, nhưng em nghĩ thay vì đặt vào đối phương, hãy học cách buông kỳ vọng xuống và chấp nhận đối phương đôi lúc không phải là người như chúng ta mong muốn. Vì mỗi cá thể là một màu sắc, cuộc sống có nhiều màu sắc sẽ thêm rực rỡ.
Em chỉ có một kỳ vọng nhỏ, đó là anh hãy ở gần em hơn nhé, để em có thể nắm chặt tay anh, để những khi em hoặc anh trở nên cô đơn hay tuyệt vọng, vẫn có nhau. Những điều còn lại, em nghĩ khi gặp nhau, chúng ta sẽ nhận thức được và thay đổi sao cho phù hợp với cuộc sống của nhau. Còn nếu thực sự không thể thay đổi thì được gặp nhau cũng là duyên lành mà chúng ta nên trân trọng, đúng không anh?
Em nghĩ mình chỉ nên viết vậy thôi. Những điều thuộc về em, khi có duyên gặp nhau, em nghĩ anh sẽ hiểu rõ hơn thay vì thông qua đôi dòng thế này.
Mong sớm gặp được anh - người em luôn tìm kiếm.
Japan 2023.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Emi
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ